Rời Man City, Kompany đóng hai vai

Sau cú ăn ba lịch sử cùng Man. City, người đội trưởng của nửa thành “Man xanh” Vincent Kompany đã chính thức chia tay và trở về quê nhà Bỉ làm việc với tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Bến đỗ mới của đội trưởng Man. City đã được xác định là CLB Bỉ Anderlecht sau 11 năm phụng sự cho “Man xanh”.

Vincent Kompany nâng chiếc cúp cuối cùng trong màu áo Man. City

Đây có lẽ là một bước đệm cho công việc chuẩn bị làm nghề HLV với người đội trưởng tuyển Bỉ lẫn Man. City.

11 năm phụng sự ở Manchester (từ năm 2008), Kompany ra sân 360 trận đoạt bốn danh hiệu Premier League, 2 cúp FA, 4 League Cup và 2 Siêu cúp Anh.

Hôm thứ bảy vừa qua, Kompany cùng đồng đội đã hủy diệt Watford 6-0 để hoàn tất cú ăn ba nội địa của mùa giải.

Sau trận đấu, trả lời báo chí, Kompany nói: “Đã đến lúc tôi ra đi rồi. 11 năm ở Manchester là một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ có được nữa, nhưng ra đi là để giữ gìn cái đẹp ấy. Tôi đã ký vào bản hợp đồng ba năm với Anderlecht, nơi đội bóng tôi khởi nghiệp và tôi trở về lần này với vai trò cầu thủ kiêm HLV".

Mùa này Kompany ra sân 17 trong số 38 trận ngoại hạng do gặp vấn đề chấn thương tái phát nhiều lần.

Nói lời rời CLB, Kompany cám ơn giới chủ Man. City, cám ơn HLV Pep Guardiola và cám ơn những đồng đội.

Người đồng hương Van de Bruyne nói: “10 năm cùng với anh ấy trong màu áo tuyển Bỉ lẫn Man.City là khoảng thời gian đẹp của chúng tôi. Đó là một cầu thủ lớn, là một thủ lĩnh lớn, tôi học hỏi từ anh ấy rất nhiều. Tôi mong mọi điều tốt lành đến với Vincent trong tương lai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm