Nhìn lại trận thua Bỉ đau đớn của niềm tự hào châu Á Nhật Bản

Nhật Bản khởi đầu trận đấu đầy quyết liệt và mạnh mẽ khiến Bỉ bất ngờ. Hazard bị các cầu thủ Nhật Bản chă sóc rất kỹ.

Các cầu thủ Nhật Bản phòng ngự cực kỳ kỷ luật trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1.

Cựu tiền vệ của Manchester United, Kagawa  giữ bóng trước sự đeo bám của De Bruyne.

Vertonghen, De Bruyne và Axel Witsel cố gắng ngăn pha dứt điểm chệch cột dọc đầu trận của Kagawa.

Kompany trong tình huống dâng cao tấn công hãm thành tuyển Nhật trong hiệp 1.

Pha lao theo bóng lăn xả và nỗ lực của Kompany chỉ đưa bóng cắt ngang mặt khung thành và không có cầu thủ Bỉ nào đón được.

Lukaku là mối đe dọa thường trực của hàng thủ Nhật Bản trong hiệp 1. 

Trước sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ Maya Yoshida, Lukaku sút hụt bóng trước khung thành rộng mở.

Lukaku tiếc nuối nhìn cơ hội trôi qua.

Tiền đạo Lukaku cựa quậy giữa hai cầu thủ Nhật Bản trong vòng cấm.

Thêm một tình huống Lukaku gặp khó trước vòng vây hậu vệ Nhật.

HLV Martinez hét lên chỉ đạo các học trò Bỉ ngoài đường biên trong khi HLV Nishino của Nhật Bản ở phía xa thì trầm ngâm.

Carrasco đòi phạt đền bất thành trong tình huống tranh chấp với hậu vệ Nhật Bản.

Pha tranh bóng gữa Hiroki Sakai và Vertonghen.

Cuối hiệp 1, thủ môn Courtois suýt thành tội đồ sau pha vồ bóng hụt nhưng rất may anh đã kịp quay lại ôm gọn bóng trước khi bóng kịp lăn vào lưới. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.

Đầu hiệp hai, tuyển Bỉ nhận ngay hai bàn thua choáng váng trong khi chính họ mới là người chủ động chơi phủ đầu. Phút 48, hai sai lầm liên tiếp của cầu thủ Bỉ giúp Genki Haraguchi thoát xuống sút bóng chéo góc hạ Courtois mở tỉ số 1-0 cho Nhật Bản.

Thủ thành Courtois thất vọng sau bàn thua.

Genki Haraguchi ăn mừng bàn thắng cùng các cầu thủ dự bị Nhật Bản.

Ngay sau khi Hazard sút bóng trúng cột dọc, Nhật Bản lại một lần nữa trừng phạt Bỉ bằng bàn thắng thứ hai ở phút 52…

Axel Witsel cố gắng ngăn cản nhưng không thể và pha dứt điểm vào góc xa của Inui đã nâng tỉ số lên 2-0 cho Nhật Bản.

Số 14 Inui của Nhật Bản ăn mừng bàn thắng thứ hai cùng Kagawa.

Tuyển Bỉ sau đó gia tăng sức ép dữ dội, người Nhật quả cảm vừa chống đỡ vừa chống trả bằng những đợt phản công rất sắc chứ không phòng ngự co cụm. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ của cả hai bên, Bỉ có bàn rút ngắn tỉ số từ pha đánh đầu cầu vồng đẹp mắt vào góc xa của Jan Vertonghen ở phút 69.

Hậu vệ Jan Vertonghen phần nào chuộc lại lỗi lầm sau khi mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của Bỉ. Đây cũng là khởi đầu cho màn ngược dòng khó tin của người Bỉ.

Jan Vertonghen ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 cho Bỉ cùng Nacer Chadli.

Chỉ 5 phút sau, từ đường tạt bóng của Hazard, tiền vệ cao kều Fellaini tì đè đánh đầu san bằng tỉ số 2-2 cho Bỉ.

Việc HLV Martinez tung Fellaini vào sân đã phát huy tác dụng về khả năng không chiến của tiền vệ này.

Marouane Fellaini ăn mừng bàn thắng đầy phấn khích cùng các đồng đội.

Thủ thành Kawashima sau đó chơi tuyệt hay từ chối hàng loạt cơ hội mười mươi của tuyển Bỉ, đặc biệt là hai phá đánh đầu cận thành cực khó cực căng liên tiếp của Chadli và Lukaku. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng có những pha phản công rất rất hay nhưng ở thời khắc cuối cùng, hàng thủ Bỉ đã kịp thời ngăn chặn thành công pha dứt điểm cận thành của Honda và Inui.

Phút 90+4, tuyển Bỉ phản công nhanh sau khi Nhật Bản đá phá phạt góc không thành công. 

Thủ môn Courtois phát động tấn công nhanh khi anh chuyền lên cho De Bruyne đưa ra cánh cho Meunier căng vào trong, Lukaku bỏ bóng tuyệt hay cho Chadli đệm bóng vào lưới ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 cho Bỉ.

Ngay sau tình huống này, trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu trong sự suy sụp của Nhật Bản và niềm vui vô hạn của Bỉ. Các cầu thủ Nhật Bản sau 1 trận bị “đánh” tơi tả vì chơi không Fair Play đã có một trận thi đấu đầy Fair Play. Những Samurai xanh rời giải trong thế ngẩng cao đầu. Với những gì đã thể hiện, Nhật Bản chính là niềm tự hào không thể bàn cãi của châu Á tại World Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm