King’s Cup:

Người hùng từ Bỉ về đưa Thái Lan vào chung kết

Tối 22-3, thủ môn Kawin đang khoác áo CLB OHL tại Bỉ trở thành người hùng của tuyển Thái Lan khi vô hiệu hóa được hai quả phạt đền của Gabon để giúp Thái Lan đánh bại đội bóng châu Phi 4-2 vào chơi trận chung kết.

HLV Antonio Camacho lại ngậm đắng với tuyển Thái Lan

Ở trận đấu trước đó, UAE đã bị Slovakia đánh bại 2-1. Như vậy vào chiều và tối Chủ nhật tới, Thái Lan tranh ngôi vô địch cùng Slovakia, còn Gabon và UAE tranh hạng ba của giải King’s Cup lần thứ 46 mà hiện nay Thái Lan là đương kim vô địch.

Nhạc trưởng Chanathip chơi rất xuất sắc

Trận Thái Lan-Gabon là một trận đấu hay, hai đội đã chơi cống hiến bằng bóng đá tấn công mạnh mẽ. Các cầu thủ nước ngoài về khoác áo tuyển Thái như Dangda, Bunmathan, Chanathip và Kawin đều chơi rất xuất sắc nhưng cả hai đội chẳng thể xuyên thủng lưới của nhau sau 90 phút đành dẫn nhau vào loạt “đấu súng”.

Kết quả là thủ môn Kawin đã vô hiệu hóa được hai quả sút từ chấm 11 m giúp Thái Lan thắng 4-2.

Ở cặp đấu trước đó, dù Slovakia không có đội trưởng Marek Hamsik của Napoli do chấn thương nhưng đội bóng châu Âu cũng đánh bại UAE 2-1 để vào tranh chung kết cùng Thái Lan.

Đặc biệt là người hùng Kawin vô hiệu hóa được hai quả luân lưu

Vào chiều và tối Chủ nhật tới (25-3), UAE cùng Gabon tranh hạng ba còn Thái Lan và Slovakia tranh ngôi vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm