Krystsina Tsimanouskaya trên đường đến Warsaw

VĐV nước rút của Belarus Krystsina Tsimanouskaya đã rời Đại Sứ quán Ba Lan tại Tokyo để bay đến Warsaw.

Một thành viên của cảnh sát Nhật tham gia hộ tống để đưa Krystsina ra sân bay Narita ở thủ đô Tokyo về thủ đô của Ba Lan đã xác nhận thông tin trên với Reuters.

Krystsina  Tsimanouskaya cùng các thành viên phái bộ ngoại giao Nhật ra sân bay Narita.  Ảnh: Reuters.

Như vậy sau một ngày đêm tá túc tại Đại Sứ quán Ba Lan ở Tokyo, Krystsina đã đáp ứng được nguyện vọng rời Belarus để sang tị nạn tại Ba Lan.

Ba Lan cấp hộ chiếu cho cả gia đình của VĐV này với chính sách nhân đạo và hỗ trợ. Trong khi đó, chồng con của Krystsina cũng rời Belarus sang Ba Lan và đi ngang qua Ukraina.

Sự vụ này đang gây sự chú ý cực lớn trong dân chúng ở Belarus và là vấn đề lớn của Olympic Tokyo.

Trước đó, đoàn Belarus ép Krystsina Tsimanouskaya ra sân bay về nước khi cô còn chưa tranh tài ở Olympic Tokyo. Đoàn Belarus lấy lí do Krystsina gặp vấn đề tâm lý. Tại sân bay, Krystsina đã bỏ chạy đến phía cảnh sát Nhật nhờ bảo vệ và trợ giúp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm