‘Chia đôi’ cúp Champions League

Kể từ sau trận chung kết MU - Chelsea năm 2008 đến nay, bóng đá Anh mới có dịp kéo nhau qua một quốc gia khác để tỉ thí tranh một chiếc cúp.

Báo chí nước ngoài ví rằng hai nửa nước Anh sẽ đến Madrid để tranh tài cao thấp và mang đến Tây Ban Nha thứ văn hóa bóng đá mà người Anh hay ngậm ngùi nhìn phần lớn các đại diện Tây Ban Nha đăng quang ở Champions League kể từ 10 năm qua.

Sau trận chung kết Europa League toàn Anh, người Anh lại tự hào với trận chung kết của riêng mình. Một trận chung kết mà những fan Anh trung lập không thuộc Liverpool hay Tottenham đều hạnh phúc vì kiểu gì thì bóng đá Anh cũng sở hữu một cặp cúp châu Âu danh giá.

Sắc đỏ của Liverpool và màu trắng tinh tuyền của Tottenham sẽ mang đến cho thành Madrid một diện mạo mới.

Tottenham và Liverpool sẽ tranh nhau chiếc cúp Champions League trong trận chung kết toàn Anh. Ảnh: GETTY IMAGES

Xét một cách công bằng thì cuộc đối đầu giữa Liverpool và Tottenham không phải cuộc chạm trán hấp dẫn số một tại nước Anh nhưng những gì mà Liverpool và Tottenham chinh phục Champions League để có mặt ở chung kết thì người Anh đã xem họ là những nhà vô địch rồi.

Trận chung kết Champions League toàn Anh khiến nhiều người nhớ lại những cuộc đụng độ nảy lửa của Tottenham và Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh vừa qua. Nơi mà họ không vươn lên ngôi vị cao nhất nhưng thế giới lại rất nể phục cái cách họ bước chân vào trận chung kết đỉnh cao của châu Âu. Hai lần gặp đó, phần thắng đã thuộc về thầy trò HLV Klopp khi đều thắng 2-1 tại Anfield lẫn sân đối phương.

Nếu gọi đó là hai cuộc đụng độ thăm dò thì người Anh có quyền hồi tưởng lại không khí căng thẳng đến nghẹt thở cũng như lối đá rất rát và máu lửa không ngại va chạm của cả hai. Thậm chí là có cả bạo lực khi tiền đạo Firmino trong pha tranh chấp với trung vệ Vertonghen ở trận lượt đi ngày 15-9-2018 đã bị móc mắt và đó là đề tài khiến báo Anh khai thác rất đậm. Thậm chí các nhà đài ở Anh và cả báo mạng không ngừng đưa đi đưa lại đoạn clip ghi lại ngón tay của Vertonghen móc thẳng vào mắt trái Firmino khiến tiền đạo Liverpool phải chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

HLV Mourinho trước trận chung kết cho biết: “Nếu phải chọn một người quan trọng nhất của hai đội thì với Liverpool, tôi sẽ chọn Van Dijk. Còn với Tottenham, chúng tôi đã vào chung kết mà không cần đến Harry Kane nên tôi chọn Eriksen”.

Ông Mourinho còn nói hiện nay Tottenham là CLB tốt nhất thế giới khi đề cập đến các cơ sở vật chất.

Ngược lại với Liverpool thì HLV Klopp ít nói về Tottenham mà chỉ nói về đội bóng Liverpool của mình không hề biết khuất phục, đặc biệt là cuộc lội ngược dòng trước Barcelona ở lượt về bán kết nên chắc chắn sẽ mang tinh thần đó đến với trận chung kết.

Cái cách họ lội ngược dòng

Cả Liverpool lẫn Tottenham đều cho thấy họ là những đội bóng vĩ đại với cuộc lội ngược dòng thần thánh ở bán kết lượt về.

Đã từ rất lâu bóng đá Anh hay bị đóng khung là khôn nhà dại chợ khi ra sân chơi lớn nhưng bây giờ thì chính bóng đá Anh đã khẳng định họ xứng đáng vào chung kết bởi hai cuộc lội ngược dòng lịch sử mang tên Liverpool và Tottenham. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm