Quẩn quanh “ao làng”

Điển hình là HLV Riedl khởi nghiệp từ làng bóng Việt Nam suốt cả chục năm với ba lần vào chung kết SEA Games và một lần đá chung kết giải vô địch “ao làng” đều thất bại. Ông Riedl bôn ba sang Lào cũng gãy và lần này đòi đưa Indonesia vô địch AFF Cup thì thua xiểng niểng.

Quẩn quanh “ao làng” ảnh 1

Rield bị các phóng viên vây quanh trong buổi họp báo sau trận thua 0-4 trước Philippines. Ảnh: CÔNG TUẤN.

Nói ông Riedl kém tài sẽ không đúng vì ông từng đoạt chiếc giày đồng châu Âu thời cầu thủ và đưa nhiều bài học quý về cách huấn luyện bóng đá cho các đội tuyển quốc gia mà các học trò cũ ở tuyển Việt Nam đều thừa nhận.

Tương tự, HLV Avramovic có đến 12 năm dẫn dắt đội tuyển Singapore với ba lần đoạt chức vô địch Đông Nam Á. Bây giờ bước sang môi trường bóng đá Myanmar, ông đã không còn là một ngôi sao như hồi ở Singapore. Khó khăn lớn nhất của ông là yếu tố con người mà Myanmar khác rất xa so với Singapore thời chuộng cầu thủ nhập tịch.

HLV David Booth người Anh cũng có gần chục năm huấn luyện đội tuyển Myanmar cũng chẳng đâu vào đâu. Cho đến lần thứ hai trở lại dẫn dắt tuyển Lào, ông Booth vẫn cao giọng đòi chen chân vào bán kết. Thực tế thì cho thấy mục tiêu của ông đề ra còn rất xa và trước mắt có thể là Lào sẽ gồng lên với lứa cầu thủ trẻ đó đá SEA Games 2015.

Bóng đá Đông Nam Á chỉ thấp thoáng thấy sự đổi mới từ những nhân tố mới trên băng ghế huấn luyện như ông Miura (Việt Nam), Kiatisak (Thái Lan), Thomas Dooley (Philippines), Bernd Stange (Singapore) nhưng về bản chất các đội tuyển này luôn có một sự ổn định hơn thành phần còn lại.

Đường dài mới biết ngựa hay và cầu mong cho những người trẻ mới không đi vào lối mòn của các đồng nghiệp già cũ suốt cả thập niên chỉ biết quanh quẩn trong “ao làng”.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm