Ngày thi đấu thứ nhất SEA Games 30

Phát súng lệnh cho ngày đầu 10 HCV của thể thao Việt Nam

Trong ngày tranh tài 1-12, khi mọi nguồn lực dồn hết về nhà thi đấu World Trade Center (Manila) chờ các võ sĩ wushu lập công đầu thì bất ngờ đã xảy ra. Theo đó, cùng lúc tại điểm thi đấu Tagaytay (cách thủ đô Manila hơn 60 km về phía nam), tay đua xe đạp địa hình Đinh Thị Như Quỳnh bất ngờ trở thành VĐV đầu tiên lập công đầu về cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN).

Bà mẹ một con Như Quỳnh phát súng lệnh bùng nổ vàng

Ở nội dung đua băng đồng cá nhân nữ, bảy tay đua tranh tài lộ trình 21,75 km chia thành năm vòng đấu. Ngoài Như Quỳnh, xe đạp Việt Nam còn có Cà Thị Thơm cùng dự tranh nội dung này với các đối thủ Philippines, Thái Lan và Singapore. Ngay từ đầu hai tay đua Việt Nam xác định đối thủ cạnh tranh chính là Rombaon Avegail, bởi sự thông thuộc từng đường đi nước bước của VĐV nước chủ nhà.

Sau ba vòng đua đầu chủ động đeo bám Avegail như hình với bóng, Như Quỳnh cùng Cà Thị Thơm quyết định tung đòn tấn công khi nhận thấy đối thủ có dấu hiệu xuống sức. Từ thời điểm này, tay đua người Hòa Bình tung những guồng chân mạnh mẽ cán đích đến đầu tiên với thành tích 1 giờ 36’43”, chính thức đoạt chiếc HCV đầu tiên tại SEA Games 30 về cho đoàn TTVN.

Cán mức đến sau Như Quỳnh 7’36”, Cà Thị Thơm xuất sắc đoạt HCB trong khi 12’11” sau niềm hy vọng số một của Philippines Avegail mới qua mức đến và giành chiếc HCĐ.

Chia sẻ về thành tích ấn tượng này, bà mẹ một con Đinh Thị Như Quỳnh bộc bạch: “Thật tuyệt vời và hạnh phúc với tư cách VĐV đầu tiên đoạt HCV cho đoàn TTVN. Ngay thời khắc biết mình đoạt HCV SEA Games, tôi nghĩ ngay đến con trai và chồng. Tôi theo nghiệp xe đạp, rất tội cho con vì không có nhiều thời gian được ở bên mẹ. Chiến thắng này tôi dành tặng cho những người tôi luôn yêu nhất, đó là chồng và con trai, những người luôn hy sinh thầm lặng cho tôi có được thành tích ngày hôm nay”.

Trưởng thành từ làng đua xe đạp địa hình Hòa Bình, 12 năm cô gái xứ Mường Như Quỳnh bén duyên với Hà Nội trước khi quyết định cùng chồng “Nam tiến”, vào đầu quân đội đua nữ Cấp thoát nước môi trường Biwase Bình Dương. Ngoài sở trường đua địa hình, tay đua sinh năm 1992 còn là đối thủ đáng gờm ở các giải đấu đường trường, nơi Như Quỳnh từng đoạt nhiều danh hiệu áo chấm đỏ “nữ hoàng leo núi”.

Đây cũng là lần thứ hai, tay đua Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV SEA Games sau lần cô đăng quang năm 2011 và đoạt HCĐ nội dung băng đồng nữ 2013.

Như Quỳnh về đích đầu tiên (ảnh nhỏ) và cùng Cà Thị Thơm mở hàng may mắn cho đoàn TTVN. Ảnh: CMQ

Vương Thị Huyền không giấu được nước mắt khi đăng quang HCV cử tạ. Ảnh: ANH ĐỒNG

Cử tạ thiết lập hai kỷ lục SEA Games sau cuộc đấu trí cân não

Sau cú “ra xe” bất ngờ của Như Quỳnh, các lực sĩ cử tạ liên tiếp đoạt hai HCV ở buổi thi chiều.

Lĩnh ấn tiên phong tranh tài hạng 45 kg nữ, Vương Thị Huyền tạo nên cuộc đua “song mã” nghẹt thở, kịch tính với Setiawati Lisa, đối thủ người Indonesia từng khiến Huyền ôm hận tại giải vô địch thế giới hồi tháng 9-2019.

Nếu ở nội dung cử giật, cô gái quê Bắc Giang vượt trội với thành tích 77 kg, bỏ xa Lisa 4 kg thì ở nội dung cử đẩy, cuộc đấu trí diễn ra căng thẳng giữa ban huấn luyện hai đội trước việc chọn mức tạ khởi điểm quyết định sự thành bại của chiếc HCV tổng cử.

Vì đã quá hiểu nhau, đôi bên cùng tố mức tạ khởi điểm cùng 93 kg. Thế nhưng khi vào thi đấu, ban huấn luyện Việt Nam chủ động giảm 2 kg nhằm giảm áp lực lên Vương Thị Huyền. Trong ba lần cử đẩy, Huyền chinh phục ngọt ngào các mức tạ 91 kg, 93 kg, 95 kg, dồn đối thủ vào thế được ăn cả ngã về không ở lần nâng quyết định 100 kg. Nếu thành công ở mức tạ này, Lisa sẽ đạt tổng cử 173 kg, chính thức giật HCV bởi thành tích của Huyền trước đó đã dừng lại ở mức tổng cử 172 kg.

Ở thời khắc Lisa đang tiến hành cử giật trên sân khấu, Vương Thị Huyền và HLV Nguyễn Mạnh Thắng ngồi bất động trong phòng chờ. Sau tiếng động rớt tạ từ sàn đấu vang lên - Lisa rơi tạ với cú cử đẩy quyết định 100 kg - hai thầy trò Vương Thị Huyền trào dâng cảm xúc, nhảy cẫng lên ăn mừng, đánh dấu thời khắc Vương Thị Huyền chính thức trở thành nữ vô địch cử tạ SEA Games 30.

Sau chiếc HCV nghẹt thở của Vương Thị Huyền, Lại Gia Thành bước vào tranh tài hạng 55 kg nam. Lực sĩ người Bắc Ninh xuất sắc đạt 122 kg cử giật, 142 kg cử đẩy, đạt tổng cử, đoạt chiếc HCV thứ hai về cho cử tạ Việt Nam. Với hai chiếc HCV này, Vương Thị Huyền và Lại Gia Thành thiết lập kỷ lục SEA Games mới bởi cả hai hạng cân 54 kg nữ và 55 kg nam lần đầu được đưa vào nội dung thi đấu đại hội lần thứ 30.

Đón “mưa vàng” ngày ra quân

• Tính đến 21 giờ ngày 1-12, các VĐV Việt Nam đã giành tổng cộng 10 HCV, 13 HCB, 9 HCĐ trong ngày ra quân SEA Games 30 - 2019.

Ngoài 3 HCV của đua xe đạp địa hình và cử tạkhiêu vũ thể thao cũng lập “cú đúp” vàng với cuộc đăng quang của hai cặp đôi Đức Hòa - Hải Yến, Minh Trường - Nhã Uyên. Ở môn võ gậy (arnis, môn võ cổ truyền Philippines), hai võ sĩ Trần Thương và Hoàng Thị Tình đoạt HCV.

Đến cuối ngày, kurash (môn võ truyền thống Uzbekistan) tiếp tục cơn “mưa vàng” bằng hat trick của các võ sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhi (+60 kg), Đào Thị Hồng Nhung (-65 kg), Hoàng Thị Tình và Vũ Thị Thanh Bình xuất sắc đánh bại VĐV chủ nhà, đoạt chức vô địch hạng -55 kg nữ.

• Ngày tranh tài 2-12, TTVN sẽ đồng loạt có các VĐV Trường Sơn, Anh Khôi, Mai Hưng, Nguyên Thảo đấu cờ vua. Võ sĩ Phạm Quốc Khánh, Cao Khắc Đạt dự tranh wushu nam côn, Trần Xuân Hiệp tranh tài nội dung đao thuật. Nội dung tán thủ môn wushu, Trần Trường Giang, Nghiêm Văn Ý tranh tài bán kết.

Môn tennis, tay vợt Lý Hoàng Nam và các tay vợt Việt kiều Daniel Cao Nguyễn, Savanna Lý Nguyễn và Fodor Csilla thi đấu vòng hai cá nhân, nam nữ.

Môn xe đạp địa hình, hai tay đua Hà Thế Long và Quàng Thị Soan dự tranh nội dung đổ đèo nam, nữ.

Môn cử tạ, cựu vô địch thế giới Thạch Kim Tuấn (61 kg), Nguyễn Thị Thúy (55 kg) và Ngô Thị Quyên (49 kg). Kỳ vọng cử tạ tiếp tục giành huy chương đặt vào hạng 49 kg nữ của Ngô Thị Quyên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm