Niềm vui và nỗi lo 'vỡ sân'

Bầu Đức khoái chí khoe với chủ tịch VFF rằng sân Pleiku lần đầu tiên ở V-League có bán vé chợ đen trong khi Ban kỷ luật VFF thì bị ép vào thế không phạt không được, dù không cho là “vỡ sân”. Thế nhưng mức phạt 10 triệu đồng với ban tổ chức sân Pleiku chỉ là khều nhẹ cho vui với cái sân của ông phó chủ tịch VFF.

Trong nỗi vui mừng hớn hở sau lượt trận khai mạc V-League với dấu hiệu “vỡ sân” từ lứa trẻ HA Gia Lai, người ta lại bắt đầu lo cho những trận đấu sau sẽ gây khó khăn cho công tác an ninh, an toàn. Ví như sân Long An đang xuống cấp và có bao giờ kín thì sắp tới phải chạy bở hơi tai lo hạn chế khán giả vào sân, dẫu sức chứa 20.000 người nhưng chỉ phát hành 11.000 vé.

Niềm vui và nỗi lo 'vỡ sân' ảnh 1

Trở lại sân Pleiku ở các trận đấu sau còn tái diễn cảnh cũ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Khán giả Gia Lai có tiếng là hiền hòa nhưng không ai dám chắc khi đội nhà thua hoặc trọng tài bị nghi oan sẽ rất dễ trở thành mồi lửa cho tâm lý đám đông trỗi dậy.

Phòng cháy tốt sẽ không vất vả chữa cháy hay đừng để mất bò mới lo làm chuồng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm