Nhìn lại chặng đường vinh quang Cúp Truyền Hình 2017

Êkíp Dược Domesco Đồng Tháp xứng đáng là đội đua đứng trên bục cao nhận thưởng chức vô địch đồng đội. ẢNH: PHẠM HUY

Kết thúc hành trình dài hơn 2.000 km trải dài từ Tây Nguyên xuống miền Trung cán mức đến tại Hội trường Thống Nhất trưa ngày 30-4, tay đua Alex Ariya Phounsavath đội Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM (VUS) xuất sắc đăng quang áo vàng chung cuộc - giải thưởng danh giá nhất cuộc đua.

Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, HLV Đỗ Thành Đạt cùng các học trò độc chiếm chiếc áo vàng chung cuộc Cúp Truyền Hình. Ở hai mùa giải trước, chức vô địch cá nhân đều thuộc về tay tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trường Tài.

Alex Ariya Phounasavtah (giữa) nâng cao chiếc cúp vô địch cá nhân. Bên trái là á quân Lê Ngọc Sơn, bên phải là Nguyễn Nhật Nam giành giải áo Trắng - tay đua trẻ xuất sắc nhất. Với chiếc áo vàng chung cuộc của Alex, HLV Đỗ Thành Đạt một lần nữa chứng minh các học trò dù mới hay cũ mới đều được ông trao cơ hội đăng quang. ẢNH: PHẠM HUY

Điểm lại hành trình lên ngôi của Alex, tay đua mang hai dòng máu Lào – Pháp trải qua rất nhiều thăng trầm mới vươn đến được chiến thắng tuyệt đối.

Nếu như ở những chặng đầu, chiếc áo vàng lần lượt chuyển giao từ Nguyễn Minh Luận (Premium Cycling Vĩnh Long), sang Trấn Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM), Giang Thanh Tuấn (Quân đội) và tâm điểm 9 chặng liền rơi vào tay Nguyễn Văn Dương (Bikelife Đồng Nai) thì sau chặng 17 (Phan Rang – Đà Lạt), Alex mới chính thức khoác lên người chiếc áo vàng.

Cú đổi xe giải nguy giúp Alex đăng quang áo vàng khiến đồng đội Trần Thanh Điền bị hất văng ra khỏi tốp 10 tay đua xuất sắc nhất giải. ẢNH: DƯ HẢI

Thế nhưng nếu không có pha đổi xe kịp thời cứu nguy của đồng đội Trần Thanh Điền (chặng 19), có thể lịch sử hãi hùng tại Cúp Truyền Hình 2014 (Đinh Quốc Việt mất áo vàng về tay Vạn An) đã tái lập đối với êkíp Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM.

Ngoài chiếc áo vàng danh giá, đội đua thành phố còn giành thêm danh hiệu áo xanh dành cho tay đua có nước rút xuất sắc nhất thuộc về Lê Nguyệt Minh. Không chỉ bằng ý chí thi đấu kiên cường dù té ngã ngay vạch đích (chặng 16), mà với nghĩa cử cùng bạn thân Lê Ngọc Sơn quyên tiền giúp đỡ người hoạn nạn, Lê Nguyệt Minh xứng đáng được tôn vinh trên bục nhận thưởng.

Sau một mùa giải nằm gai nếm mật và trắng tay, Dược Domesco Đồng Tháp với các nhân tố mới đã đánh dấu sự trở lại thời hoàng kim bằng chức vô địch đồng đội. Họ đăng quang rất thuyết phục bởi tài năng và sức trẻ của Phan Hoàng Thái (áo đỏ chung cuộc), Nguyễn Nhật Nam (áo trắng chung cuộc), kết hợp với sự lão luyện của nhạc trưởng Nguyễn Tấn Hoài trên những cung đường đèo. Hạng nhì, ba đồng đội thuộc về hai đội Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Đội đua không  được đánh giá cao Premium Cycling Vĩnh Long nhận giải Phong cách. ẢNH: PHẠM HUY

Với sự tươi mới trong đội hình, các tay đua Premium Cycling Vĩnh Long được BTC trao giải Phong cách trong khi danh hiệu VĐV ấn tượng (giải thưởng của Liên đoàn Xe đạp Môtô Thể Thao Việt Nam) vinh danh Loic Desriac đội Bikelife Đồng Nai.

Với sự cống hiến hết và thi đấu mình trên đường đua, tay đua Bikelife Đồng Nai - Loic Desriac được trao giải VĐV ấn tượng - danh hiệu do Liên đoàn Xe đạp và Môtô Thể thao Việt Nam trao tặng.

Phó giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao TP.HCM ông Nguyễn Hùng nhận bảng ghi nhận 1,2 tỉ đồng đóng góp xã hội hóa từ phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á, ông Hồ Song Ngọc. ẢNH: PHẠM HUY

Ngoài việc góp phần xã hội hóa thể thao, phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á, ông Hồ Song Ngọc còn đại diện cuộc đua trao tặng 1,2 tỉ đồng cho phong trào công tác xã hội của TP.HCM. Suốt hành trình 20 chặng đua, nhà tài trợ cũng trao tặng hơn 1 tỉ đồng, giúp hàng trăm học sinh nghèo hiếu học nối dài cơ hội đến trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm