Người đàn ông Brazil 'cứu rỗi' 50 CĐV Chile bằng... chiếc tivi 14"

Trước trận đấu giữa Chile và Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup hôm 18/6 vừa qua, một nhóm CĐV Chile đã gây náo loạn khi đập phá, làm loạn khu vực báo chí của sân Maracana. Lí do là họ muốn vào sân để cổ vũ cho đội nhà nhưng lại không có vé. Kết quả của vụ việc là 100 kẻ quá khích bị chính quyền Brazil trục xuất. Một câu chuyện buồn cho sự cuồng nhiệt nhưng thiếu bình tĩnh của những người đã cất công sang tận Brazil để theo dõi đội bóng quê hương thi đấu.

Cũng ở trận đấu đó, 50 CĐV Chile khác đã được một người dân lao động Brazil chia sẻ chiếc TV 14 inch để cùng tận hưởng những khoảnh khắc trên sân.

anh-1-4417-1403694761.jpg

50 CĐV Chile theo dõi trận đấu với Tây Ban Nha qua chiếc TV 14 inch của Luiz Gonzaga. Ảnh:Luiz Gonzaga.

“Tôi đang xem trận đấu thì họ đến và nài nỉ tôi đem chiếc TV đặt ra ngoài sảnh để họ có thể đứng từ ngoài đường xem vào”, ông Luiz Gonzaga nói. “Sau mỗi bàn thắng, họ hét ầm lên và khiến một người sống ở tòa nhà này thấy phiền”. Người đàn ông này sau đó yêu cầu Luiz chấm dứt “buổi chiếu bóng công cộng” nhưng bị từ chối.

Juan Diaz – người vượt 6000 km bằng xe hơi trong 15 ngày từ Santiago (Chile) đến Rio, là một trong số những CĐV Chile được Luiz cứu rỗi. Con trai ông - Michel Diaz - nói: “Màn hình rất nhỏ nhưng còn tốt hơn là bạn không thể xem được gì. Ông ấy (Luiz) đã cứu rỗi chúng tôi, nếu không cả đám sẽ không xem được trận đấu đó”. Hai bố con người Chile không tài nào mua được vé từ ban tổ chức, trong khi dân chợ đen hét giá gần 500 đôla cho một tấm vé vào sân Maracana - nơi chỉ cách chỗ làm của ông Luiz vài chục bước chân.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chiến thắng 2-0 của Chile đã khiến các CĐV vỡ òa. Luiz được nhóm người mới quen ca tụng là “vị vua của người Chile” nhờ hành động rộng lượng của mình. Người đàn ông 50 tuổi sau đó hòa mình vào bữa tiệc kéo dài hai tiếng của những người bạn Chile.

Theo Di Khánh/VNE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm