Ngả mũ trước thầy Park

Thực tế HLV Sjafri là một nhà mưu lược giỏi, nhạy cảm và rất quái, song đối thủ của ông còn quái hơn.

Phát biểu với Antara News, HLV Sjafri khẳng định: “Kỷ niệm đẹp của bóng đá SEA Games 28 năm trước, tức SEA Games 1991, Indonesia từng thắng Thái Lan ở loạt luân lưu và lên ngôi vô địch nhưng lần này chúng tôi gặp lại Việt Nam ở trận chung kết, chúng tôi có thể kết thúc bằng chiến thắng trong 90 phút…”.

Bóng đá Đông Nam Á phải ngả mũ trước thầy Park. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đó là suy nghĩ của một phía, song còn một vế khác, đó là đối trọng của HLV Sjafri lại đầy chất quái, thuộc hàng “phù thủy” biến hóa và thay đổi không ngừng. Ông Park giăng ra một thế trận, hay nói khác đi là biến hóa điều mà đối thủ tưởng ông sẽ áp dụng. Như cái cách dùng Đức Chiến đánh chặn hay chung kết tung ra cặp song kiếm Đức Chinh - Tiến Linh nhưng bàn thắng lại đến từ một cầu thủ đá trung vệ và một tiền vệ.

Thua ở vòng bảng và thua không bào chữa trong trận tái đấu chắc chắn HLV Sjafri và người Indonesia phải tâm phục, khẩu phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm