Neymar giúp Brazil lần đầu giành HCV bóng đá Olympic

Trận chung kết kết thúc trong sự vui mừng điên cuồng của khán giả trên sân còn Neymar - người được xem là gánh trọng trách cả đội tuyển trên vai với tham vọng đoạt chiếc HCV Olympic đầu tiên đã không kiềm được nước mắt.

Không chỉ là linh hồn của đội bóng, cầu thủ đang chơi cho Barca còn là người có những bàn thắng quyết định để biến giấc mơ của người Brazil thành hiện thực.

Neymar khóc nức nở khi biến ước mơ thành hiện thực

Khi trận đấu diễn ra được 27 phút, Neymar đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức nhưng niềm vui của họ chưa được bao lâu thì Max Meyer đã gỡ hòa ở phút 59, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Và dù cố gắng ép sân và tạo ra nhiều tình huống nhưng qua 120 phút, hai đội bước vào loạt đá luân lưu cân não.

Sau bốn lượt đá của hai đội đều thành công. Lượt đá thứ 5 thì Nils Petersen của đội tuyển Đức đá hỏng, Neymar bước vào loạt đá cuối trong sự  nín lặng của cả khán đài. Còn cầu thủ mang áo số 10 thì cho thấy rõ sự bình tĩnh, anh ôm bóng và hôn lên nó như một sự yêu thương, sự kỳ vọng như những gì người hâm mộ mong chờ ở anh. Rồi khi đá thành công quả penalty, Neymar đã ôm mặt khóc nức nở trong khi cả ban huấn luyện và khán giả trên sân nhảy cẩng vui mừng.

Đội tuyển Brazil vui mừng sau bàn thắng quyết định của Neymar

Với chiếc HCV Olympic đầu tiên, Brazil đã biến giấc mơ hơn 60 năm qua thành hiện thực và người có công trong cuộc chiến này chính là Neymar. Ngay từ khi kỳ thế vận hội bắt đầu trên quê hương của những vũ điệu Samba, Neymar chính là người được cả đội bóng và cả nước kỳ vọng nhất.


Neymar và chiếc HCV Olympic đầu tiên của bóng đá Brazil 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm