Myanmar bất ngờ loại Malaysia, gặp Việt Nam trận tranh vô địch

Có lợi thế 3 điểm sau trận thắng Gimhae CFC ngày ra quân nên thất bại 0-3 của Malaysia thật khó nuốt trôi. Ngoài lực lượng đồng đều, được điều hành dưới trướng của “ông vua” đào tạo trẻ Ong Kim Swee, Malaysia được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Myanmar.

U-21 Myanmar (áo đỏ) bất ngờ loại ứng viên U-21 Malaysia. Ảnh: ANH HÒA

Sau 45 phút hiệp 1 không bàn thắng, Myanmar thế “kèo dưới” bất ngờ tung đòn hủy diệt Malaysia ở hiệp 2. Khởi đầu là bàn thắng của Zin Min Tun vào sân từ băng ghế dự bị. Chỉ ba phút có mặt trên sân, Zin Min Tun chuyển hóa cơ hội thành bàn, mở tỉ số 1-0 cho Myanmar.

Bàn thua choáng váng khiến Malaysia không còn giữ được bình tĩnh. Phút 63, các học trò của Ong Kim Swee rơi vào thế bất lợi khi hậu vệ Shivan Asokabn nhận thẻ đỏ, rời sân. Lợi thế chơi hơn người đã được các cầu thủ Myanmar tận dụng, ghi bàn thắng thứ hai do Win Nang Tun lập công.

Thừa thắng xông lên, Zin Min Tun tiếp tục tỏa sáng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, đặt dấu chấm hết cho Malaysia đồng thời nuôi hy vọng đi chung kết. Thất bại cay đắng khiến HLV Ong Kim Swee không giữ được bình tĩnh trong phòng họp báo.

Với kết quả trên, Việt Nam (6 điểm) nghiễm nhiên đoạt chiếc vé đầu tiên vào trận chung kết, bất chấp kết quả trận đối đầu Gymhae CFC.

Trước lợi thế quá lớn và không cần phải gắng sức, HLV Hoàng Hùng cho nhiều cầu thủ trụ cột nghỉ dưỡng sức, tung hàng loạt dự bị vào sân.

Tiền đạo Đinh Thanh Bình đi bóng giữa vòng vây hàng thủ Gymhae CFC. 

Bàn thắng sớm ngay đầu trận do Phan Thanh Hậu lập công giúp U-21 tuyển chọn Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo trước Gymhae CFC. Đội bóng sinh viên Hàn Quốc không tạo ra nhiều cơ hội phản công nhận thêm bàn thua phút 45, Nguyễn Đoàn Trung Nhân đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0.

Gần cuối trận, tiền đạo Đinh Thanh Bình được tung vào sân ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0. Đây cũng là bàn thắng thứ tư, giúp tiền đạo “lò” Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Trận tranh chức vô địch giữa Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 18-12. Trước đó, vào lúc 14 giờ 30, Malaysia và Gymhae CFC so tài tranh hạng ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm