Tại Centre Court đêm qua, tay vợt người Scotland đã dễ dàng vượt qua "hòn đá tảng" người Tây Ban Nha Tommy Robredo sau ba set với tỷ số 6-2, 6-4 và 7-5, để ghi tên mình vào vòng 4 Wimbledon năm.
"Tôi biết có một sức ép khổng lồ bên ngoài phòng thay đồ. Những tờ báo mà tôi nhìn thấy ở đây đều giật những dòng tít lớn với sự kỳ vọng lớn lao. Điều đó không giúp ích được tôi. Nhưng là một tay vợt chuyên nghiệp nghĩa là tôi không thể để áp lực làm phiền mình và tập trung hết sức vào từng trận đấu," Murray bộc bạch sau khi đánh bại Robredo.
Tại vòng 4, đối thủ của Andy Murray sẽ là người dành chiến thắng ở cuộc đối đầu giữa Viktor Troicki và Mikhail Youzhny - trận đấu đã bị hoãn lại vì trời mưa.
Cùng với Murray, Laura Robson cũng đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho người Anh, khi có chiến thắng 6-4, 6-1 trước Mariana Duque của Colombia. Tại vòng 3, Laura Robson sẽ chạm trán với Marina Erakovic của New Zealand.
"Đó là một chiến thắng lớn đối với tôi", Robson hân hoan sau khi giành chiến thắng. "Những trận đấu diễn ra trên sân Trung tâm luôn mang lại bầu không khí tuyệt vời và tôi luôn muốn có được cảm giác đó."
Bên cạnh niềm vui của người Anh, Wimbledon đang dần được "thiết lập trật tự" sau khi liên tiếp phải chứng kiến những cú sốc ở hai vòng đấu đầu tiên với những thất bại của Rafael Nadal rồi đến Roger Federer.
Trong ngày thi đấu hôm qua, Sergiy Stakhovsky - tay vợt đã tạo nên cú sốc lớn nhất trong "Ngày thứ Tư đen tối" khi loại Roger Federer - đã không thể tạo nên một cơn địa chấn nào khác tại Wimbledon năm nay khi bị Jurgen Melzer "thổi bay".
Mặc dù hưng phấn đang bay cao cùng nỗ lực bản thân rất lớn, song tay vợt hạng 116 người Ukraine vẫn phải nói lời chia tay giải sau thất bại 2-6, 6-2, 5-7 và 3-6 trước đối thủ người Áo.
Trong khi đó, "Tiểu Federer" Grigor Dimitrov cũng đã "theo gót" người tình Maria Sharapova chia tay Wimbledon sớm sau khi để thua ngược 6-3, 6-7, 6-3, 4-6 và 9-11 trước Grega Zemlja./.
Kết quả ngày 28/6: |