Lý Hoàng Nam cùng Văn Phương đòi món nợ vô địch F2

Với việc đối đầu bộ đôi vô địch giải F1 Wong Chun Hun – Yeung Pak Long (Hong Kong) tại chung kết F2 rõ ràng là một bất lợi về tâm lý đối với bại tướng Hoàng Nam (thua 0-2 khi kết hợp cùng Lê Quốc Khánh).

Trong khi đó tài năng 17 tuổi Nguyễn Văn Phương có phần e dè, bởi đây là lần đầu tiên anh giành quyền chơi trận chung kết đôi trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Ngược dòng thắng chung kết F2, hai tài năng quần vợt Nguyễn Văn Phương - Lý Hoàng Nam lần đầu cùng nhau nâng cúp vô địch. Ảnh: VTF

Ngay từ đầu trận, sự thiếu ăn ý đã khiến bộ đôi Việt Nam trả giá khi để Wong Chun Hun - Yeung Pak Long giành break game thứ tư, vượt lên thắng trước 6/3.

Điểm cộng trong lần đầu kết hợp giữa hai tài năng quần vợt Việt Nam không gì khác ngoài ý chí thi đấu kiên cường, cùng sự cổ vũ tuyệt vời của hàng trăm khán giả Huế.

Hai tay vợt Hong Kong bị chủ nhà chặn đứng tham vọng lần thứ hai liên tiếp vô địch.

Tất cả tạo những yếu tố trên đã nên một Hoàng Nam - Văn Phương bùng nổ, xuất thần và hoàn toàn áp đảo các đối thủ Hong Kong. Tương tự cũng với pha bẻ bàn ở bàn thứ tư ván hai, đôi Nam - Phương thắng nhanh 6/3 quân bình tỉ số 1-1 đưa trận chung kết vào loạt super tiebreak cân não.

Tại loạt đánh này, hai tay vợt Becamex tiếp tục đối mặt khó khăn chất chồng khi để đối thủ liên tục dẫn điểm 0/2, 2/4, 5/7 trước khi cả hai siết chặt tay nhau đánh bại Wong Chun Hun – Yeung Pak Long 10/8 nghẹt thở.

Chiến thắng ngược dòng ở trận chung kết căng như dây đàn, tài năng 17 tuổi Nguyễn Văn Phương lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch trong khi đây đã là lần thứ 4, Lý Hoàng Nam nâng cúp trên bục danh dự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm