Lê Văn Duẩn ăn mừng điệu bú bình

Cú tăng tốc đào thoát khỏi đoàn đông của tay đua Lê Văn Duẩn. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng đua xuất phát từ TP Buôn Ma Thuột tiến vào Bản Đôn và quay về Buôn Ma Thuột dài hơn 86 km. Tuy lộ trình không dài nhưng do đường hẹp, xấu… các xe tiếp tế không thể hoạt động hỗ trợ cho các tay đua gây nên xáo trộn mạnh trên bảng tổng sắp.

Ngay từ lúc xuất phát, đoàn tách thành 2 nhóm. Tốp đầu có áo vàng Nguyễn Dương Hồ Vũ, Mai Nguyễn Hưng, Trịnh Đức Tâm… hợp cùng các mũi đánh Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Đắc Thời đều là những ứng viên tranh chấp giải thưởng áo vàng.

Khi nhóm đầu tiến vào địa phận Bản Đôn đường rất xấu và hẹp, áo vàng Hồ Vũ bể bánh đầu tiên cũng là lúc chùm đông phía sau gần đuổi kịp. Ngay sau đó đến lượt Trương Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Thành Tâm cùng gặp sự cố tương tự và tất cả đều bị kẹt lại phía cuối đoàn đua.

Tận dụng thời điểm các đối thủ chưa kịp dàn trận, cựu tuyển thủ Lê Văn Duẩn quyết định tăng tốc tách nhóm cùng nhóm khoảng 7 tay đua bứt đi. Cú nhấn bàn đạp cực mạnh giúp tay đua người Hóc Môn một lần nữa loại bỏ các đối thủ tốp đầu để thực hiện cú solo khi đoàn đua còn cách đích khoảng 20 km.

Lê Văn Duẩn một mình lao nhanh về đích và ăn mừng chiến thắng bằng vũ điệu bú bình mừng con gái mới sinh. Ảnh: PHẠM HUY

Với những guồng chân mạnh mẽ, Duẩn càng lúc càng bỏ xa các đối thủ và giành chiến thắng sau 2 giờ 08’55” (tốc độ 40,026 km/giờ). Bộc bạch sau pha ăn mừng điệu bú bình, Lê Văn Duẩn tâm sự chiến thắng này anh dành tặng con gái mới sinh và bà xã là cựu cuarơ đội nữ Bình Dương Nguyễn Phan Ngọc Trang.

Hạng nhì chặng thuộc về Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM) trong khi Huỳnh Thanh Tùng đoạt hạng 3 tiếp tục bảo toàn chiếc áo xanh.

Áo vàng sau 6 chặng tạm thuộc về cuarơ Giang Thanh Tuấn (Quân đội). Ảnh: PHẠM HUY

Về đích trong nhóm 2 trong khi Hồ Vũ rớt lại cuối đoàn, tay đua Quân đội Giang Thanh Tuấn lần đầu vượt lên đoạt áo vàng sau 6 chặng.

Ngày 15-4, đoàn tranh tài chặng 7 Buôn Ma Thuột lên Gia Lai lộ trình dự kiến 182 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm