Làm ‘lính’ của đại gia

Nói Phạm Minh Đức không biết mình biết người cũng đúng, còn nói bầu Hiển lệnh thì không được cãi cũng chẳng sai.

Bầu Hiển đã không còn tin HLV Phạm Minh Đức khi Hà Nội T&T đánh mất bản sắc. Ảnh: CTV

Bây giờ HLV Chu Đình Nghiêm lên thay và chắc chắn HLV này cũng mang nhiều nỗi niềm theo kiểu làm được thì tại cầu thủ chịu nghe, chịu đá, còn không được thì cùng số phận với Phạm Minh Đức.

Còn nhớ hồi bầu Đức dựng Kiatisak và Dusit từ cầu thủ lên làm HLV đội HA Gia Lai thì ông bầu này cũng tuyên bố làm bóng đá ở Việt Nam không cần HLV giỏi mà chỉ cần HLV nói cầu thủ nghe. Hoặc như bầu Thụy khi cần trảm HLV không được lòng mình thì sẵn sàng đưa một ông “cò” cầu thủ lên làm HLV với suy nghĩ cầu thủ sợ ông “cò” và sẽ phải cắn răng mà đá.

Mới đây HLV Phạm Như Thuần xin từ chức ở Than Quang Ninh không phải vì đội thua hay đá chưa hay mà vì làm HLV nhưng cứ phải ngồi nghe ông giám đốc kỹ thuật ra chỉ đạo thay mình.

Ai nói làm lính của các đại gia là sướng!

Làm lính đại gia lên dễ thì “đứt” cũng dễ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm