Kỷ lục V-League 2020, kỳ tích Sài Gòn

Với tổng số 73.000 khán giả đến sân theo thống kê của VPF, trung bình 10.429 người/trận, vòng 9 V-League 2020 đón nhận số lượng CĐV đến sân đông nhất kể từ đầu giải, vượt qua kỷ lục thiết lập ở vòng 6 (66.000 khán giả, trung bình 9.429 người/trận).

Trong số bảy sân bóng đón nhiều khán giả, có ba sân quen thuộc đóng góp nhiều nhất là Thiên Trường (Nam Định – Quảng Nam, 18.000 khán giả), Hòa Xuân (SHB Đà Nẵng – Hà Nội, 15.000 khán giả) và Gò Đậu (B. Bình Dương – HA Gia Lai, 14.000 khán giả).

HLV Park Hang-seo ngồi lẫn với khán giả trên sân Thống Nhất săn tìm tài năng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Những con số biết nói cũng là cột mốc đánh dấu sự hồi sinh của bóng đá Việt Nam hậu dịch COVID-19, trong bối cảnh làng bóng Đông Nam Á vẫn còn án binh bất động.

Một ấn tượng khác của V-League 2020 là đội bóng Sài Gòn duy nhất bất bại sau 9 vòng đấu. Thầy trò Vũ Tiến Thành giữ ngôi đầu bảng sau hai vòng đấu liên tiếp, khi cuộc chơi khi đổi thể thức thi đấu rất khó khăn với ngôi đầu đổi chủ liên tục.

Sài Gòn có chiến thắng đậm Thanh Hóa 3-0 để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League sau vòng 9. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau vòng 9, Quảng Nam rơi xuống cuối bảng sau trận thua nhẹ trên sân khách Nam Định 0-1. Các kết quả khác gồm: SHB Đà Nẵng – Hà Nội 1-1, B. Bình Dương – HA Gia Lai 1-1, SL Nghệ An – Hà Tĩnh 1-1, Viettel – Hải Phòng 4-0, Than Quảng Ninh – TP.HCM 0-3.

Đáng chú ý nhất vẫn là Sài Gòn trên sân nhà Thống Nhất đánh bại Thanh Hóa 3-0 bằng lối chơi quyến rũ qua chùm ảnh đẹp của đặc phái viên Anh Phương:

HLV Vũ Tiến Thành ở mùa đầu tiên cầm quân Sài Gòn chơi giải V-League đã gây ấn tượng mạnh với chuỗi 9 trận bất bại.

Chủ sân Thống Nhất với người cũ Quốc Phương rất hiểu Lê Văn Thắng của Thanh Hóa đã cùng đồng đội khởi đầu nhẹ nhàng.

Hàng phòng ngự của Sài Gòn rất chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 3 bàn sau 810 phút, ít nhất trong số 14 đội V-League.

Đội khách Thanh Hóa dù rất nỗ lực với chân sút giỏi Hoàng Vũ Samson vẫn bị vô hiệu hóa bởi hàng thủ cứng cựa Sài Gòn.  

Mới ở phút thứ 5, trung vệ Ahn Byungkeon đã sút cận thành ghi bàn cho chủ sân Thống Nhất... 

... và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Hàn Quốc...

... trong sự sung sướng của HLV Vũ Tiến Thành.

Ông Park ngồi trên khán đài chăm chú tìm người mới cho đội tuyển quốc gia.

Và biết đâu ông thầy Hàn đã ngắm nghía tiền vệ Huỳnh Tấn Tài sau một siêu phẩm vào lưới Thanh Hóa ở phút 36.

Geovane của chủ nhà chơi rất năng nổ...

... nhưng khi các hậu vệ Thanh Hóa theo sát anh như hình với bóng thì chỉ cần một pha chuyền bóng thông minh...

... anh đã giúp đồng đội Pedro Paulo tung cú sút trái phá đào sâu cách biệt 3-0 cho Sài Gòn.

Sự tỏa sáng của các ngoại binh là chỗ dựa vững chắc cho cầu thủ nội Sài Gòn.

Cùng tính đoàn kết của một tập thể luôn ra sân nhìn về một hướng vì màu cờ sắc áo.

Sài Gòn có lực lượng CĐV đông đảo trận nào cũng đến sân chia vui với cầu thủ nhà.

Thanh Hóa mặc dù rất cố gắng cải thiện vị trí của mình nhưng bất lực trước sự tổ chức phòng thủ chặt chẽ của đồng nghiệp Sài Gòn.

Họ phơi áo 0-3 trước chủ sân Thống Nhất và chìm xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Cuộc lột xác ngoạn mục của Sài Gòn với ngôi đầu bảng V-League sau 9 vòng đấu mang đậm dấu ấn của HLV Vũ Tiến Thành, dù ông chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu tốp 5.

Sau 13 lượt trận, V-League sẽ vào giai đoạn hai với 8 đội xếp trên tranh ngôi vô địch, còn 6 đội nhóm dưới chạy trốn một suất rớt hạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm