Khi ông Miura tiếc…

Các học trò ông đã chơi chững chạc chiếm lĩnh thế trận trước một đối thủ UAE cả trong hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2. Hai lần dẫn trước và hai lần bị gỡ đều do kém may mắn (hậu vệ đốt lưới nhà) và bóng sút cận thành vào tay Xuân Trường đang khép trước ngực dẫn đến một quả phạt đền và thẻ đỏ vô lý.

Đẳng cấp của U-23 Việt Nam còn được giới chuyên môn nhắc đến nhiều từ một pha xử lý kỹ thuật hoàn hảo của Tuấn Anh lần đầu tiên có suất ra sân chính thức sút tung lưới UAE.

Không thấy ông Miura tiếc nuối vì sao đến giờ chót mới tin dùng Tuấn Anh cầm trịch ở tuyến giữa?

Không thấy ông Miura rút kinh nghiệm không chỉ tại giải đấu này mà xuyên suốt các đấu trường quốc tế trước đó, cả trong nhiều trận đấu tập ông cứ mãi xoay tua thử nghiệm?

Sau 270 phút ở vòng chung kết U-23 châu Á, ông Miura đã cho ra sân 21/23 cầu, trừ thủ môn Hoài Anh và tiền đạo Văn Thành bị chấn thương. Phép xoay tua của thầy Nhật chỉ có tác dụng rõ nét hơn khi sử dụng những cầu thủ có khuynh hướng chơi bóng nhỏ, đá nhanh và dám mạnh dạn cầm bóng đột phá...

Tiếc cho HLV Miura khi thức tỉnh hơn thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm