Irfan Bachdim - Niềm hy vọng mới của Indonesia

Irfan có cha Indonesia, mẹ Hà Lan, sinh ra và lớn lên ở thủ đô Amsterdam, bắt đầu vào lò đào tạo của Ajax để đến năm 2008 chính thức chơi cho CLB Ultrech - cựu vô địch Hà Lan. Qua năm 2009, anh chuyển về đội HFC Haarlem nhưng đến đầu năm nay đội này rơi vào cảnh phá sản, bị loại khỏi giải hạng nhất khiến anh phải đi đá chầu cho một CLB hạng ba. Trong tình cảnh khốn đốn đó, may thay đã có quê mẹ đưa tay ra cứu vớt.

Irfan Bachdim - Niềm hy vọng mới của Indonesia ảnh 1

Nguyên do, từ lâu Indonesia đã có hướng tìm sự hỗ trợ của bóng đá Hà Lan - nước chủ thuộc địa cũ - để nâng cấp trình độ. Vì thế họ thường xuyên qua đây tập huấn, đồng thời chú ý đến các cầu thủ trẻ gốc Indonesia. Từ đó, trong chuyến tập huấn của đội U-23 năm 2007, họ đã mời Irfan gia nhập đội, sau đó còn mời đá cho đội tuyển một trận gây quỹ từ thiện.

Cho nên khi biết Irfan chưa có bến đỗ, lập tức CLB Persema Malang liền đề nghị ký hợp đồng một năm. Và chỉ ba tháng sau anh từ bỏ quốc tịch Hà Lan để nhập tịch Indonesia, vào đội tuyển dự AFF Cup 2010.

SR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm