Hài hước: Thủ môn giả chấn thương để đồng đội đi ăn chống đói

Video tình huống thủ thành Mouez Hassen va chạm trên sân rồi ngã vật ra sân ăn vạ.

Tình huống hi hữu trên xảy ra ở phút 49 của trận đấu khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đang dẫn trước 0-0, thủ thành Mouez Hassen đã giả vờ bị chấn thương và nằm vật ra sân. Ngay sau khi trọng tài cắt còi, lập tức các cầu thủ Tunisia tiến nhanh về khu vực kỹ thuật của đội nhà… để ăn.

Trong khi các đồng đội đang ăn ngoài sân thì Hassen cũng cố gắng kéo dài thời gian… đau càng lâu càng tốt để các đồng đội được ăn uống thoải mái và đầy đủ. Trận đấu dưới sự chứng kiến của 12.000 khán giả trên sân Stade de Geneve sau đó kết thúc với tỉ số hòa 2-2.

Hassen ngã vật ra sân rất... thần thái.

Đây không phải là lần đầu tiên thủ thành Hassen có hành động này. Vào tuần trước, trong trận giao hữu với Bồ Đào Nha, thủ thành Hassen cũng có hành động tương tự ở phút 56 của trận đấu để các đồng đội được tiếp… “nhiên liệu”. Điều đáng nói, đối thủ của Tunisia - đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một quốc gia mà đa số người dân theo đạo Hồi nhưng họ không có hành động tương tự đội tuyển Tunisia.

Nếu tìm hiểu nguyên nhân thì sự việc cũng không lấy gì làm khó hiểu. Theo đó, các cầu thủ Tunisia đa số theo đạo Hồi và đây lại là những ngày thuộc tháng ăn chay Ramadan. Tháng ăn chay Ramadan của khoảng 1,84 tỉ người theo đạo Hồi năm nay kéo dài từ ngày 15, 16-5 (tùy quốc gia) đến tối 14-6.

Trong tháng này, khi mặt trời mọc, những người theo đạo Hồi sẽ không được ăn uống, hút thuốc mà chỉ uống nước lã cầm hơi. Khi mặt trời lặn thì người đạo Hồi mới có thể ăn uống bình thường và thoải mái. Thủ thành Hassen đã lựa đúng thời điểm mặt trời lặn để nằm lăn ra sân ăn vạ.

Trong tháng ăn chay Ramadan cũng có một số trường hợp ngoại lệ được ăn uống bình thường, đó là những phụ nữ mang thai, người tàn tật, người già, trẻ em và những người bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Các cầu thủ Tunisia được "tiếp" thức ăn.

Sau trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, HLV trưởng đội tuyển Tunisia, ông Nabil Maaloul, tiết lộ đó là một “chiến thuật” có chủ ý để các cầu thủ được tiếp chút nước và ăn nhẹ để có sức thi đấu tiếp.

“Đó thực sự là kế hoạch của tôi. Tôi đã chuẩn bị nó vì chúng tôi có nhiều cầu thủ đang nhịn ăn” - HLV Nabil Maaloul nói với BBC.

“Kế hoạch này không hoàn hảo ở trận đấu đầu tiên (với Bồ Đào Nha) bởi vì Mouez không hoàn toàn hiểu ý tôi khi tôi bảo anh ấy nằm xuống sân. Tôi cũng đã gửi “ký hiệu đến Yassine Meriah nhưng có lẽ cậu ấy không nhìn thấy nó. Nhưng mọi việc đã dễ dàng hơn ở trận đấu thứ hai (với Thổ Nhĩ Kỳ) khi tôi đã thông báo trước cho cậu ấy (Mouez)” - - HLV Nabil Maaloul nói.

Cả hai trận đấu giao hữu của Tunisia với Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đều kết thúc với tỉ số hòa 2-2.

HLV Nabil Maaloul đã có một chiến thuật có một không hai.

Sự cố ăn vạ của thủ thành thuộc biên chế CLB Nice, Mouez Hassen, được chính những nhà báo của Tunisia phát hiện ra. Họ nghi ngờ khi nhận thấy Hassen chấn thương đúng vào thời điểm kết thúc ngày ăn chay Ramadan. Mọi thứ càng được xác nhận khi Hassen được đội ngũ y tế kiểm tra vết thương thì các cầu thủ Tunisia lập tức chạy về phía khu vực kỹ thuật để ăn.

Phóng viên Souhail Khmira (người Tunisia) đã viết trên Twitter rằng đã có một thỏa thuận ngầm giữa các cầu thủ, thủ môn và BHL Tunisia về vụ việc hài hước này.

Trong khi đó, nhân vật chính Hassen đã bị rất nhiều đồng nghiệp trêu chọc trên mạng xã hội. Cầu thủ Chaker Alhadhur viết: “Bây giờ tất cả đều biết, tôi biết bạn giả vờ chấn thương”. Hassen sau đó vào trả lời hài hước: “Tôi bị chấn thương thật mà” cùng với biểu tượng cảm xúc hình mặt cười.

Trận đấu đầu tiên của Tunisia tại World Cup 2018 là cuộc đối đầu với Anh ngày 19-6. Lúc này tháng ăn chay Ramadan cũng đã kết thúc, do đó các cầu thủ Tunisia cũng không cần phải lặp lại "chiến thuật" này ở giải đấu lớn nhất hành tinh nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm