Hà Nội FC xuống, Sài Gòn FC lên

Do phải chạy đua với thời gian hậu dịch COVID-19, bóng đá Việt Nam phải thay đổi cách chơi cho phù hợp. Theo đó, sau lượt đi gồm 13 vòng đấu sẽ chia nhóm tám đội xếp trên tranh ngôi vô địch và sáu đội nhóm dưới chạy trốn một suất trụ hạng. Chính vì thế, tất cả các đội phải tăng tốc ngay từ đầu giải và sau chín lượt đấu đã hình thành rõ nét những ứng cử viên có thể đua vô địch hoặc rớt hạng.

Ấn tượng nhất ở thời điểm này là CLB Sài Gòn sau chín trận vẫn bất bại và giữ ngôi đầu bảng xếp hạng hai vòng đấu liên tiếp. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành trong năm trận thắng đã hai lần vượt qua nhà vô địch Hà Nội và đương kim á quân TP.HCM.

Sài Gòn không phải là đội bóng có hàng tấn công giỏi nhất (ghi 13 bàn, kém TP.HCM, Viettel, SHB Đà Nẵng có cùng 16 bàn) nhưng chắc chắn có tuyến phòng ngự mạnh nhất (mới để thua ba bàn, ít nhất V-League).

Sài Gòn sau chín vòng đấu là đội duy nhất chưa thua (ảnh nhỏ) và Hà Nội đang khó khăn với hàng loạt cầu thủ chấn thương. Ảnh: N.DUNG - A.PHƯƠNG

Chiến tích của Sài Gòn gây bất ngờ với chính người trong cuộc, như cách nói của HLV Vũ Tiến Thành chỉ mong có 18-19 điểm sau 13 trận để vào tốp 8. Tuy nhiên, họ sớm hoàn thành mục tiêu với những toan tính thực dụng trận nào phải dốc sức thắng, trận nào cần 1 điểm, nhưng có khi lại được 3 như lúc làm khách Hà Nội hay Hải Phòng.

Sức mạnh của Sài Gòn dựa vào lực lượng nội binh không ngôi sao mà đồng đều, biết chơi vì cái chung, cộng với ba ngoại binh chất lượng. Nếu như trung vệ Ahn Byungkeon là một lá chắn thép ở hàng thủ thì cặp tiền đạo Pedro Paulo và Geovane giàu kỹ thuật đã ghi 9/13 bàn thắng cho Sài Gòn.

Trong khi đó, gây ngạc nhiên nhất cho làng bóng V-League là sự tuột dốc của nhà đương kim vô địch Hà Nội. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có màn khởi động tệ nhất trong năm mùa bóng gần nhất với ba trận thắng, ba hòa và ba bại, mới có 12 điểm, xếp hạng 8. Đáng lo cho Hà Nội là điểm số khiêm tốn ấy chỉ hơn đội thứ 12 Thanh Hóa đúng một trận thắng.

Ông Nghiêm đã thấy rõ nguy cơ Hà Nội có thể chìm sâu hơn nếu một số trụ cột không kịp trở lại. Chưa bao giờ đội bóng của bầu Hiển mất người do chấn thương dai dẳng đến thế. Có trận Hà Nội chỉ còn đúng 13 cầu thủ đăng ký thi đấu, hoặc phải đưa cầu thủ trẻ lên cho đủ người tập. Có hơn nửa đội hình Hà Nội bị đau chưa hẹn ngày trở lại, trong lúc Quang Hải, Đức Huy chỉ đủ sức chơi nửa hiệp.

Sau hai mùa liên tiếp vô địch trong kỷ lục năm lần đăng quang V-League, bóng đá Hà Nội đang chật vật đi tìm lại hình bóng của chính mình.

Chật chội nhóm cuối

Quảng Nam (7 điểm) sau trận thua 0-1 trên sân khách trước Nam Định (9 điểm) đã thay chính đối thủ này rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Đây cũng là hai CLB có nội lực yếu bị điểm danh là ứng viên đi chung kết ngược và rất khó thoát khỏi nhóm sáu đội nhóm dưới sau lượt đi. Cùng chung cảnh ngộ là tân binh Hà Tĩnh (8 điểm) hay Hải Phòng (9 điểm), Thanh Hóa (10 điểm) đang khổ sở với sự chênh lệch trong đội hình. Trên lý thuyết, tất cả đều có cửa đào thoát khỏi nhóm cuối ở bốn trận cuối lượt đi nhưng thực tế không có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, do chỉ có một đội xuống hạng nhất nên ngay từ bây giờ, họ cần tích lũy điểm số nhằm chiếm ưu thế ở giai đoạn hai, trước khi quá muộn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm