Futsal VN dự giải châu Á: Khổ luyện nơi không có tết

Dưới đây là phóng sự của CTV Quang Thắng từ Uzbekistan, nơi đội Futsal Việt Nam khổ luyện chuẩn bị vào giải.

Toàn đội sau một chuyến bay dài và giấc ngủ sâu đã thử sức với cái lạnh rét buốt và chút tinh nghịch sẵn sàng tuyên chiến với cái lạnh. 

Từ khí hậu nhiệt đới, sau hai chuyến bay, toàn đội hạ cánh tại sân bay Toshkent Xaloaro (Uzbekistan) với thời tiết rét buốt thấu xương. Vừa bước xuống sân bay, dù được thông báo trước nhưng toàn đội hoàn toàn bất ngờ trước cảnh mưa tuyết và sương mù dày đặc.

Đường phố và quảng trường ở Uzbekistan trong những ngày đầu năm dày đặc tuyết phủ trắng xóa.

Futsal VN dự giải châu Á: Khổ luyện nơi không có tết ảnh 7

Bây giờ thì phải quên hết lạnh và bắt đầu vào chốn thao trường đổ mồ hôi. Họ lao vào với những bài tập sức mạnh và chiến thuật trong nhà thi đấu. Sau buổi tập, toàn đội cũng có bánh chưng và tự chế biến thức ăn bằng bếp từ. Bên cạnh là những thùng mì gói dự phòng.

Futsal VN dự giải châu Á: Khổ luyện nơi không có tết ảnh 8

Trận giao hữu đầu tiên trên đất Uzbekistan với những đối thủ gốc châu Âu. Đây là bước đầu trong kế hoạch tại vòng chung kết châu Á với chỉ tiêu vào tốp tám đội mạnh nhất châu Á và nếu may mắn thì ghi danh vào nhóm dự vòng chung kết World Cup 2016 tại Colombia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm