Cựu phó chủ tịch VFF và chuyện chưa biết trong làng bóng

"… Không tránh né là một hành vi dũng cảm, dám chịu trách nhiệm lại còn dũng cảm hơn. Tâm thế người viết giống như tâm thế cầu thủ vào trận, chỉ có tiến, không có lùi. Và dám ngẩng cao đầu chấp nhận những va chạm…

…Cuốn sách được viết ra một cách nhọc nhằn và can đảm… Trên tọa độ đó, người đọc mong rằng và tin rằng nếu có một ai đó một thế lực nào đó dẫu có bị đụng chạm có bị nhắc đến thì… âu cũng là một khuyết tật một thời, một hạn chế tất yếu trên những chặng đường đi… Bởi bóng đá không chỉ là bóng đá. Xin cảm ơn tác giả của Trái bóng lăn giữa đời tôi.

Tác giả Ngô Tử Hà từng là phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ III, là vụ trưởng và là trợ lý bộ trưởng từ những năm 2005, lại vốn xuất thân là cầu thủ từ những năm 1960, từng được đào tạo tại Nga… nên có cả kho tư liệu với một góc nhìn rất riêng và cũng rất thật.

Tự truyện Trái bóng lăn giữa đời tôi của cựu Phó Chủ tịch VFF Ngô Tử Hà.

Tự truyện của ông liên kết bóng đá Việt Nam qua nhiều giai đoạn. Từ thời chiến tranh sang bao cấp rồi hạch toán kinh tế và tiến dần lên chuyên nghiệp với đủ mọi hỉ - nộ - ái - ố và kể cả các chiêu trò mà hình như chỉ bóng đá mới có mới phải đối phó.

Và tự truyện đấy không chỉ là bóng đá, là quần đùi áo số bởi nó còn có cả những câu chuyện tình và sự hy sinh của những người làm bóng đá. Hay đáng lưu tâm nhất là những trận bóng thời bao cấp mà cái sân bé tẹo bán gấp 4-5 lần sức chứa của mình bằng kiểu phát hành vé thêm bằng giấy trắng đóng mộc đỏ Sở TDTT rồi bán cho dân đến độ khán giả ngồi lấn vào trong cả bốn đường biên mà chờ cầu thủ ra sân. Rồi kết quả là ban tổ chức phải năn nỉ hai đội chuyển sang đá giao hữu phục vụ khán giả nhưng không thành thế là cái sân với rừng khán giả đã bỏ tiền mua vé vào sân náo động làm ban tổ chức phải trốn chui trốn nhủi do sợ sự tức giận của khán giả…

Nhưng có lẽ sống động nhất chính là những dòng tâm sự rất thật trong một kỳ bầu Ban Chấp hành VFF mà người tài thì đứng ngoài còn người phe phái lại tham gia bộ máy cùng nước mắt của ông bộ trưởng bất lực trước bộ máy bị tác động bởi những thứ quyền lực riêng mà bóng đá không là bóng đá…

243 trang chắc chắn vẫn chưa đủ lột tả hết những gì trái bóng lăn nhưng ít ra tác giả Ngô Tử Hà cùng Nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã cho người xem cảm nhận được nhiều cung bậc của bóng đá mà giữa đời và sân cỏ có thật nhiều thứ đan xen lẫn lộn dưới ngòi bút của một người từng trải sống với bóng đá hơn 3/4 đời người…

Tác giả Ngô Tử Hà cũng là người có đóng góp quý báu với chia sẻ về thực trạng của bóng đá Việt Nam đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các thành viên tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tại hội nghị đấy, ông Ngô Tử Hà đã điểm ra nhiều điều làm được của ban chấp hành nhiệm kỳ VII nhưng có một điểm nhấn cần lưu ý là bộ máy hiện tại rất thiếu những người có chuyên môn và thiếu chất xám để phát triển tốt bóng đá nước nhà… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm