Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2011: Đường xấu hại đoàn đua

Gần 1/3 tay đua bể vỏ vì đá giăm “bẫy”, dọc đường thỉnh thoảng xảy ra những cú té bất ngờ trong đó Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) phải về đích bằng xe cấp cứu.

Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) cùng Lê Nguyệt Minh (BVTV Sài Gòn 2) cùng 8 điểm do thắng hai chặng dọc đường nhưng An xếp trên ở bảng tổng sắp tạm chiếm áo xanh.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2011: Đường xấu hại đoàn đua ảnh 1

Giải đồng đội, tứ trụ Domesco Đồng Tháp, BVTV Sài Gòn 1, ADC THVL, BVTV An Giang cùng số giờ 8 giờ 53’ 54” nhưng Đồng Tháp xếp nhất do hơn chỉ số phụ.

Hôm nay (22-3), chặng 2 Vũng Tàu - Phan Thiết

Sáng nay, các tay đua rời TP biển bước vào chặng đấu dài nhất trong lộ trình đua: Vũng Tàu - Phan Thiết (167 km) với dự báo sẽ có nhiều cuộc lật ngôi.

Đường dài, tốt nhưng nắng gió và nhiều dốc sẽ tạo cơ hội cho các tay đua hôm qua còn ẩn mình xuất hiện.

Áo vàng Trịnh Đức Tâm

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2011: Đường xấu hại đoàn đua ảnh 2

Vượt qua những trở ngại ngày khai mạc, tay đua trẻ Trịnh Đức Tâm (Đống Đa Hà Nội) xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 57’ 44” (tốc độ 39,116 km/giờ). Chiến thắng chặng đầu, Tâm lần đầu tiên vinh dự mặc luôn chiếc áo vàng - danh hiệu mà các tay đua cộm cán không dám đeo vì sẽ rất mệt mỏi ở những chặng đua còn lại.

Hôm nay sẽ là thử thách lớn của Tâm và nhiều khả năng áo vàng sẽ bị xé.

MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm