Cuarơ Lê Nguyệt Minh đưa nàng về dinh’

Họ để ý nhau từ hồi còn sinh hoạt đội đoàn tại Trường Nguyễn Hồng Đào (huyện Hóc Môn) rồi tình yêu lớn dần qua năm tháng. Quan trọng hơn đối với Lê Nguyệt Minh là Mai Thị Như dù không thích môn thể thao xe đạp nhưng vì thấy anh đam mê nên đã ủng hộ, đứng sau lưng anh mà nhiều lúc lo đến bấn loạn. Đáng kể nhất là lần Minh bị tai nạn lao vào hàng rào sắt bên đường và rớt xuống mương khiến gãy xương sườn. Tưởng chừng Minh phải từ giã nghiệp xe đạp nhưng người động viên Minh trở lại lớn nhất lại chính là cô dâu bây giờ.

Từ nay tay nước rút Lê Nguyệt Minh đã giã từ độc thân.

Đám cưới của họ không linh đình nhưng được xem là đám cưới vui nhất ở Hóc Môn khi có đông đủ các tay đua về chung vui và hơn hết là có cả chiếc cúp đồng đội mà họ mới đoạt được ở cuộc đua VTV vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm