Công bố giải Fair Play 2014: Giữa muôn vàn sự kiện và cả nỗi đau

Trong khi không ít giải thưởng truyền thống của bóng đá Việt Nam phải xóa sổ hoặc tạm hoãn thì giải Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCMvẫn “đến hẹn lại lên”. Đó là nỗ lực của cả một tập thể luôn cố gắng duy trì và nâng chất giải thưởng này với mục đích góp phần vào nét đẹp của bóng đá Việt Nam.

Có những lúc chúng tôi bị đồng nghiệp, bạn bè và những người làm bóng đá trách yêu rằng môi trường bóng đá Việt Nam đầy rẫy bạo lực và hình ảnh xấu xí thế mà giải Fair Play lại chen vào đấy. Trách thế rồi chính các đồng nghiệp lại chia sẻ rằng chính vì bóng đá nước nhà còn những bề bộn và những hình ảnh chưa đẹp đấy mà Fair Play mới phải chen vào. Nói như người đưa ra ý tưởng thành lập giải này - nhà báo Minh Hùng - là “Bóng đá Việt Nam như một khu vườn còn nhiều rác rến, xấu xí mọc chen với hoa tươi và giải Fair Play ra đời giống việc góp vào những bàn tay cùng nhặt rác, cùng dọn vườn để khu vườn bóng đá nước nhà ngày càng thêm xanh tươi, xinh đẹp…”.

Cựu danh thủ Tam Lang với chiếc cúp “Vinh danh Fair Play” - phần thưởng trọn đời trong lễ trao giải năm 2012. Ảnh: XUÂN HUY

Năm nay, chúng tôi công bố giải Fair Play 2014 giữa muôn vàn sự kiện và cả nỗi đau, nỗi mất mát của bóng đá Việt Nam. Đó là sự ra đi của cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang - người được mến mộ ở nhiều cương vị từ cầu thủ, HLV đến nhà quản lý và hơn hết là một người thầy gương mẫu, tận tụy cống hiến cả đời cho bóng đá. Đó là nỗi buồn về căn bệnh hiểm nghèo đeo đuổi dai dẳng “ông vua” ý tưởng với các giải thưởng cao quý của bóng đá Việt Nam - nhà báo Đỗ Minh Hùng. Đó là nỗi đau của đội bóng đá nữ để vuột mất cơ hội dự tranh vòng chung kết World Cup 2015…

Cũng cần biết là ông Tam Lang chính là người đầu tiên nhận danh hiệu “Vinh danh Fair Play” - danh hiệu trọn đời của Ban tổ chức giải Fair Play. Một danh hiệu mà ai cũng thấy xứng đáng bởi tài năng, đức độ và hình ảnh của một huyền thoại bóng đá in đậm trong mắt người hâm mộ trong lẫn ngoài nước gắn một đời với bóng đá Việt Nam. Cũng chính vì thế mà đầu buổi họp báo hôm nay, những nhà tổ chức sẽ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến ông…

Trong những nỗi đau và mất mát đấy, giải Fair Play 2014 được công bố vào sáng nay giống như thông điệp chuyển đến mọi giới với mong muốn nối tiếp con đường dang dở mà những người như ông Tam Lang luôn ấp ủ giấc mơ, khát vọng những điều hay, đẹp đến với bóng đá Việt Nam.

Giữa muôn vàn nỗi đau và sự kiện đấy, chúng tôi tin rằng giải Fair Play 2014 sẽ là điểm nhấn để những người làm bóng đá mạnh mẽ hơn và hết mình hơn với công việc của những người “dọn rác trong khu vườn” bóng đá Việt Nam.

Mong những giấc mơ còn dang dở sẽ thành hiện thực từ những sân bóng sạch và xanh…

Ban tổ chức giải Fair Play

Công bố giải Fair Play 2014: Giữa muôn vàn sự kiện và cả nỗi đau ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm