Cổ vũ cháu đoạt HCĐ Olympic, bà ngoại qua đời

Bà nội của lực sĩ cử tạ Sinphet Kruaithong (vừa đoạt HCĐ hạng 56 Olympic Rio) đã qua đời khi cổ vũ quá cuồng nhiệt cho đứa cháu trai 20 tuổi của mình rồi té ngã tại quê nhà Thái Lan.

Bà Subin Khogthap 84 tuổi, xem truyền hình trực tiếp cử tạ hạng cân 56 kg từ Olympic Rio. Sau tai nạn, bà Subin được đưa ngay vào bệnh viện nhưng không kịp.

Họa-phúc đến với Sinphet cùng lúc.

Cảnh sát trưởng tỉnh Surin, quê hương của lực sĩ này - ông Somwang cho biết: “Tôi vẫn chưa rõ là bà ấy cổ vũ quá nhiệt dẫn đến té ngã chết hay vì quá xúc động khi người cháu trai đoạt HCĐ rồi bà lên cơn đau tim qua đời”.

Trong lúc cổ vũ đứa cháu của mình, bà Subin luôn miệng nói: “Bà vẫn đứng bên cạnh cháu đây, chiến đấu, chiến đấu, hãy chiến đấu để đoạt HCV. Và hãy đem HCV về cho tổ quốc”.

Sinphet là VĐV thứ hai mang huy chương về cho đoàn Thái Lan, chiếc huy chương thứ nhất cũng là môn cử tạ, đó là chiếc HCV của Sopita mang về cho thể thao Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm