Dọc bên đường, người ta tranh thủ bày những dãy bàn dã chiến để bán những vật dụng cổ vũ cho các đoàn CĐV Việt Nam rùng rùng kéo nhau đến sân. Có anh chàng vui tính và thân thiện tặng cho chúng tôi một lá cờ nhỏ xinh dán thẳng lên má rồi giơ ngón tay cái lên tự hào: “Việt Nam vô địch!”.
Người Việt ở Vientiane và từ các tỉnh lân cận hoặc ở vùng giáp Lào đã biến sân vn động quốc gia sôi động như sân Mỹ Đình. Gần 20 ngàn khán giả nhuộm đỏ bốn bề khán đài với từng đợt sóng người dồn dập và hối hả. Tất cả đều hào hứng và sống gấp sau mỗi đợt tấn công của các cầu thủ U-23 dưới sân.
Cổ động viên Việt Nam biến sân Lào thành một màu đỏ. Ảnh: ANH VIỆT
Ít ỏi những lá cờ Thái Lan chìm lẫn trong sắc đỏ rộn rã của giới hâm mộ Việt Nam yêu cuồng nhiệt thầy trò Calisto. Lửa từ trên khán đài đã tiếp sức cho những đôi chân cầu thủ Việt Nam cháy bỏng và khát khao chiến thắng có khi khiến họ quá say bóng.
Bàn thua đầu tiên từ tình huống cố định đã làm cho những trái tim yêu bóng đá Việt Nam như nghẹn lại. Và rồi sắc đỏ trên khán đài chợt vỡ òa với khoảnh khắc nghẹt thở sau cú sút gỡ hòa của Hoàng Đình Tùng.
Tan trận, các cầu thủ Việt Nam nắm tay nhau hướng về phía các CĐV cúi đầu chào cảm ơn và từng nhóm CĐV Việt Nam lại vội vã hẹn gặp lại và chúc họ chân cứng đá mềm.
BÊN LỀ SEA GAMES Quán phở Bắc kinh doanh... cờ cổ vũ “Cảm ơn cô Mai!”. Rất nhiều phóng viên làm thất lạc giấy đăng ký thẻ hoặc chưa kịp đăng ký đều được một cô gái Lào xinh đẹp nhanh chóng giải quyết. Cô khoe mình có tên Việt Nam là Mai do các bạn đặt hồi du học ở Hà Nội. Nhờ biết tiếng Việt, Anh và... Lào nên mọi thủ tục hoặc thắc mắc ở trung tâm báo chí đều được cô Mai sốt sắng giúp đỡ. Xong, chỉ cần nói “Cảm ơn cô Mai” là được nhận lại một nụ cười rất tươi. GH |
ĐĂNG HUY