‘Chúc VFF lành mạnh’

Ông Hải dù nhận được rất nhiều lời mời chào nhưng giờ thì ông “gác kiếm” rút lui và có cuộc sống riêng tại TP biển Đà Nẵng.

Cách đây bốn tháng, nhận lời mời dự hội thảo “Vì tương lai bóng đá Việt” do báo Người Lao Độngtổ chức, ông Hải từng góp ý thẳng thắn: “Tại sao nhiều người không có chuyên môn vẫn ngồi vào các vị trí chủ chốt của LĐBĐ Việt Nam. LĐBĐ Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp nhưng lại toàn người không có nghề ngồi ở đấy và điều hành. Các phòng ban của VFF như trưởng Ban đào tạo, trưởng Ban các đội tuyển quốc gia… tôi thấy đa số không có nghề. Vậy thì làm sao họ giúp bóng đá Việt Nam tốt lên được? Tôi cũng lo ngại khi các CLB, các đội tuyển hiện nay mỗi nơi chơi một kiểu. Khi thì năm nay đá một kiểu, năm sau lại đổi kiểu khác…”.

Có lẽ vì thế mà lời chúc nhân ngày Thể thao Việt Nam chúc “VFF lành mạnh” của ông Lê Thụy Hải là câu chúc ngắn nhất và nhiều ý nghĩa nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm