Chặng 8 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM: Ngã ngũ

 Lợi thế có hai tay đua nằm trong tốp 10, ADC THVL dễ dàng với những toan tính trong cuộc tấn công đánh phá áo vàng. Đầu tiên, đội đua miền Tây “gửi” Bùi Minh Thụy ở lại tốp hai để Phúc thoát đi cùng tám tay đua đối thủ. Với bài tấn công này, ADC THVL chấp nhận “nhả” ngôi nhì đồng đội lại cho BVTV Sài Gòn 1. Tuy rơi vào thế “gặm xương” nhưng BVTV Sài Gòn 1 buộc phải chấp nhận, bởi với sự non kinh nghiệm của Trần Thanh Nhanh (hạng ba sau bảy chặng, kém Đức Tâm 12 giây), đội đua TP.HCM không có cửa phá áo vàng.

Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, tuyển thủ Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn 1) tung nước rút dũng mãnh hạ kỳ phùng địch thủ Đỗ Tuấn Anh, giành chiến thắng sau 2 giờ 12’51”. Cán đích vị trí thứ bảy, tạo khoảng cách 1’19” so với tốp hai, Hồ Văn Phúc (23 giờ 35’08”) chính thức giật áo vàng của Trịnh Đức Tâm. Kém 5” so với Phúc, Nguyễn Tấn Hoài (Đồng Tháp 1) sáng cửa nhất trong nhóm tranh đua chức vô địch cá nhân.

Chặng 8 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM: Ngã ngũ ảnh 1

Còn 160 km nữa Hồ Văn Phúc sẽ đoạt áo vàng? Ảnh: MQ

Giải còn 160 km chặng cuối Bảo Lộc - TP.HCM (tranh tài sáng nay, 30-4) nhưng danh hiệu áo vàng gần như đã ngã ngũ khi HLV Đồng Tháp Trần Văn Quýt tuyên bố chỉ tập trung bảo vệ áo xanh cho Đỗ Tuấn Anh (29 điểm).

Giải áo đỏ, tay đua trẻ Lê Hoàng Sơn (15 điểm) chính thức giành danh hiệu vua leo núi Cúp Truyền hình 2011.

Giải đồng đội sau tám chặng, Đồng Tháp (70 giờ 45’58”) an toàn ở ngôi đầu trong khi BVTV Sài Gòn 1 xếp nhì và ADC THVL đứng thứ ba.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm