Chấn thương cái đầu!

Năm ngoái, Huy Hoàng từng đòi chia tay đội tuyển ở Asian Cup và Riedl phải năn nỉ trở lại. Hồi ấy, chấn thương mu bàn chân của Huy Hoàng chỉ là một nhẽ. Có lúc hờn dỗi quá Hoàng mới tiết lộ nửa đời cầu thủ cống hiến mà chả có danh hiệu gì, như quả bóng vàng mình còn không có tên.

Mới hai ngày trước, Huy Hoàng vẫn đá V-League, chạy ầm ầm!

Calisto lần này muốn gặp Huy Hoàng chỉ để hỏi thăm chứ không ép. Ông muốn bác sĩ đội tuyển kiểm tra chấn thương để chữa nhưng Hoàng nằng nặc từ chối. Ông hiểu khi nhiệt huyết cầu thủ đã cạn thì đôi chân sẽ trở nên thừa thãi.

Calisto ngao ngán: “Cậu ấy bị chấn thương cái đầu chứ không phải đôi chân”.

Sáng qua, Huy Hoàng nhảy lên taxi, vẫy tay chào đồng đội cũ.

Không chút bịn rịn như một cuộc chia tay.

Tiền đạo Ngọc Thanh, tay săn bàn nội đang dẫn đầu danh sách dội bom, nhận xét: “Ở V-League, tôi không ngại các trung vệ ngoại mà chỉ ngại mỗi Huy Hoàng. Hoàng rất nhanh, khỏe, vào bóng rất kín, quyết liệt nhưng không phạm lỗi. đối mặt với Hoàng rất khó khăn!”.

Không riêng gì Ngọc Thanh, chính tay săn bàn hàng đầu V-League hiện nay là Trindade của TMN.CSG cũng dành cho Huy Hoàng những lời khen tặng tuyệt vời: “Anh ấy là một trung vệ giỏi”.

TP

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm