Cặp trung phong gần 140 tuổi sống lại một thời hào hùng!

Giải vô địch quốc gia năm 1981, trung phong Võ Thành Sơn của đội Sở Công nghiệp đã lên ngôi Vua phá lưới với 15 bàn thắng. Ông Sơn nhớ rất rõ mình ghi hai bàn thắng vào lưới CLB Quân đội (Thể Công sau này) trong đội hình có anh em nhà Thế Anh - Cao Cường lừng lẫy.

Video: Giải tam hùng thiện nguyện “Cây mùa xuân” của cựu danh thủ Võ Thành Sơn và những người bạn. Nguồn: Tuyền Nguyễn - FPT

Năm sau, ông Võ Thành Sơn giải nghệ ở tuổi 35 cũng là lúc Cao Cường nổi lên như sát thủ số một của làng bóng Việt Nam với hai mùa liên tiếp đứng đầu danh sách dội bom.

Cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn và Cao Cường trao 35 phần quà tết cho các đồng nghiệp cũ một thời hiện gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: CT

Đôi bạn vong niên Võ Thành Sơn năm nay đã 72 tuổi, hơn đàn em Cao Cường sáu tuổi chơi thân thiết với nhau từ rất lâu và sáng 12-1 khoác chung màu áo chơi bóng gây quỹ thiện nguyện. Các cựu tuyển thủ và người yêu bóng đá hào hứng cùng sống lại một thời hào hùng của hai danh thủ với tổng số tuổi đã 138.

Gần 20 năm qua, ông Võ Thành Sơn đều đặn từ Mỹ hồi hương là hội tụ anh em, bạn bè tổ chức chương trình “Cây mùa xuân” để giúp đỡ các cựu cầu thủ già, neo đơn và gặp hoàn cảnh khó khăn.

Điều đáng quý hơn của hai tuyển thủ như tâm sự của Trưởng ban tổ chức - NSND Việt Anh là cái tình đồng đội, lá lành đùm lá rách của Võ Thành Sơn và những người bạn đội Cựu sinh viên TP.HCM, Ngoại thương FC.

Những hình ảnh đẹp ở trận cầu thiện nguyện Cây mùa xuân 2020:

Danh thủ Nguyễn Cao Cường (Thể Công) gặp lại cựu thủ môn Lưu Kim Hoàng (Cảng Sài Gòn) một thời đối đầu nhau quyết liệt trên sân cỏ nhưng ngoài đời, họ luôn chan chứa tình đồng đội.

Cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn thăm hỏi đồng nghiệp cũ Trần Kim Sang (biệt danh Sang "hoàng đế")...

... đã vào tuổi xưa nay hiếm với cuộc sống neo đơn còn nhiều vất vả.

Tiền đạo Lê Văn Tư (Tư Lê) cảm động với tấm chân tình của cựu trung phong Cao Cường.

Gần 20 năm qua, ông Võ Thành Sơn đều từ Mỹ về gặp gỡ và giúp đỡ bạn bè cũ rồi cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Tết sang năm, ông Sơn sẽ mời các cựu cầu thủ Thể Công đá bóng thiện nguyện để nhớ lại một thời hào hùng.

Giải bóng đá tam hùng quy tụ các CLB có phong trào thiện nguyện gây tiếng vang như Cựu sinh viên TP.HCM, Ngoại thương FC.

Hai danh thủ lừng lẫy một thời Võ Thành Sơn và Cao Cường khoác chung màu áo trong những trận cầu nhân ái.

Trưởng ban tổ chức - NSND Việt Anh xông xáo với chương trình "Cây mùa xuân" cùng với công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp Thể thao Thiên Long chung tay vì một cái tết đầm ấm cho các cựu tuyển thủ.

Đội trưởng Trần Nguyên Huân của CLB Cựu sinh viên TP.HCM năm nào cũng góp sức với Võ Thành Sơn và những người bạn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Cựu tuyển thủ Cao Cường tả xung hữu đột trong vòng vây của đối thủ...

... bên cạnh một Võ Thành Sơn lả lưới với những pha bóng điệu nghệ.

Hai vua phá lưới của bóng đá Việt Nam gần bốn thập kỷ trước bây giờ có dịp đứng chung một chiến tuyến.

Cựu tuyển thủ Chu Văn Mùi (trái) ở tuổi U-60 đối đầu mạnh mẽ với đàn em Văn Trung cùng của CA TP.HCM. 

Cựu thủ môn Nguyễn Văn Thịnh của đội Sở Công Nghiệp bồi hồi với những cảm xúc đầy kỳ niệm xưa cũ...

... cùng những lão tướng tên tuổi của làng bóng Sài Gòn sống lại một thời hạnh phúc trên sân bóng.

Cựu tuyển thủ Hữu Thắng - con trai của lão tướng Nguyễn Văn Thòn có dịp gặp gỡ các đàn anh, đàn chú...

... đều xuất thân là cầu thủ của bóng đá TP.HCM. 

Mỗi cựu cầu thủ đều có một cuộc sống riêng. Có người là doanh nhân...

... có người theo nghiệp luật sư...

... hay phóng viên thể thao...

... cùng tiếp nối những thế hệ trong một gia đình... 

... nhưng tất cả đều có chung một niềm đam mê với trái bóng tròn và một tấm lòng nhân ái. 

Họ luôn hết mình trên sân bóng ở những cuộc chạm trán nảy lửa nhưng ngoài đời là tình bạn thân thiết.

Cựu tuyển thủ Bùi Sỹ Thành vẫn giữ nét sắc sảo như ngày nào.

Chân sút Nguyễn Văn Thành (biệt danh Thành "gù) tung cú sút sát thủ dù đồng đội của anh luôn là đối thủ yêu thích của đội bạn. 

NSND Việt Anh trao thưởng cho tiền đạo Nguyễn Văn Thành (Hải Quan) vì những cống hiến không biết mệt mỏi trên sân cỏ.

Và chiếc cúp vô địch đã thuộc về Ngoại thương FC với dàn cầu thủ trẻ năng nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm