Cannavaro: “Đừng trách Chiellini đã gây chấn thương cho tôi”

“Đội chúng tôi chia hai nhóm đá tập, trong một pha tấn công sát mép cầu môn của nhóm chúng tôi, Chiellini cầm bóng đột phá xuống đối đầu với tôi thì bất ngờ anh ấy mất tự tin và lảo đảo rồi té. Tôi đã cố gắng chạy đến chỗ Chiellini và đưa ra một lời khuyên “Hãy đứng lên nhanh và đón nhận cơ hội ghi bàn đi, tình huống ăn bàn của cậu rất rõ đấy!”. Thế rồi sau đó không lâu thì Chiellini có bóng và anh ấy làm theo lời khuyên của tôi và tranh bóng cùng tôi. Vô tình mũi giày của Chiellini đã chạm rất mạnh vào mắt cá chân tôi. Khi tôi cùng nhảy vào tranh chấp bóng với cậu ấy. Cú va chạm đúng lúc bàn chân trái của tôi vừa tiếp đất. Thế là... Đừng trách anh ấy, anh ấy không có lỗi trong việc gây nên chấn thương của tôi...”.

Cannavaro rời cuộc chơi nhưng anh vẫn là một cầu thủ lớn, là chỗ dựa tinh thần của đội tuyển Ý. Ảnh: GETTI IMAGES
Cannavaro rời cuộc chơi nhưng anh vẫn là một cầu thủ lớn, là chỗ dựa tinh thần của đội tuyển Ý. Ảnh: GETTI IMAGES

Với lời giải thích chính thức trong cuộc họp báo, Cannavaro càng cho thấy anh là một cầu thủ lớn với tính cách của một đàn anh luôn dìu dắt những cầu thủ đàn em. Và đến khi chẳng may rời cuộc chơi, anh cũng là người luôn lên tiếng bênh vực để Chiellini không bị dằn vặt hay chịu một áp lực nào về sự kém may mắn của anh.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm