Bóng đá nữ Việt Nam với giấc mơ tham dự World Cup 2015

Bao nhiêu kỳ SEA Games, AFF Cup đã qua, khi danh hiệu vô địch vẫn là cái gì đó rất xa xỉ với bóng đá nam, thì với các chị em bên bóng đá nữ, những thành tích này đã quá nhiều. Vì thế mà bóng đá nữ đang quyết vươn tầm châu lục và thế giới, chứ không còn quanh quẩn ở sân chơi “ao làng” Đông Nam Á.

Hiện tại, các cô gái Việt Nam được xếp hạng 30 thế giới, hạng 6 châu lục, trong khi bóng đá nam là hạng 151 thế giới, đặt mục tiêu tới năm…2030 sẽ lọt vào tốp 10 châu Á, còn World Cup thì chỉ là một giấc mơ không có thật. Thế nhưng, dù đã đạt được những thành tích rất to lớn cho bóng đá nước nhà, nhưng bao năm qua, những cô gái vàng thường không được quan tâm đúng mức.

Bóng đá nữ Việt Nam với giấc mơ tham dự World Cup 2015 ảnh 1

Bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều chông gai ở phía trước

Ở thời nào cũng vậy, hoàn cảnh nào cũng thế, các cô gái vẫn âm thầm làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Không một tiếng kêu than, cứ cần cù, chịu thương chịu khó.  Tuyển nữ Việt Nam đã mang tới những niềm tin, sự lạc quan cho người hâm mộ trong hoàn cảnh bóng đá nước nhà có quá nhiều rắc rối, thậm chí là bóng đen đến từ bóng đá nam. Đó chính là khủng hoảng tài chính, khủng hoảng niềm tin của V.League cũng như tuyển Việt Nam.

Có thành tích thì được chút tiền thưởng, còn không thì chỉ có trắng tay về quê, là tỉnh cảnh thường thấy với bóng đá nữ. Nghe một cầu thủ nữ tâm sự, lương mỗi tháng nhận không quá 3 triệu đồng chẳng đủ tiêu vặt. So với thu nhập của các cầu thủ nam, cũng như mặt bằng thu nhập của xã hội, những người có đóng góp lớn cho thể thao nước nhà như bóng đá nữ lại không được đối xử một cách công bằng.

Mới đây, việc đội tuyển bóng đá nữ giành quyền vào VCK Asian Cup, đứng trước cơ hội tham dự World Cup 2015, là thành tích rất đáng tự hào. Cụ thể, các cô gái Việt Nam lập kỳ tích không tưởng, khi đứng đầu bảng C với 3 trận thắng tuyệt đối cùng 24 bàn thắng, giữ nguyên vẹn mành lưới tại vòng loại Asian Cup 2014. Chiến tích này như một xúc tác, giúp Việt Nam nhận được sự tin tưởng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giao cho quyền đăng cai VCK Asian Cup 2014…

Tại châu Á, 5 cường quốc bóng đá nữ hàng đầu châu lục là Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Australia. Đứng tiếp theo là nữ Việt Nam, Thái Lan, Myanmar…Việc CHDCND Triều Tiên bị cấm tham dự World Cup 2015 do bị phát hiện sử dụng doping trước đó, đã tạo cơ hội cho các đội còn lại tranh 1 vé vào tốp 5 đội mạnh nhất, trong đó có tuyển nữ Việt Nam.

Tại VCK Asian cup 2014, 8 đội sẽ được chia làm 2 bảng, thi đấu để chọn 2 đội mỗi bảng vào bán kết. Bốn đội vào bán kết sẽ có vé tham dự World cup. Suất thứ 5 sẽ được xác định bằng trận play-off giữa hai đội xếp thứ 3 ở hai bảng.

Theo dự tính, 4 vé đầu tiên sẽ thuộc về các đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh tấm vé thứ 5 với Thái Lan và Myanmar. Với việc có vé tham dự VCK Asian Cup, cơ hội của đội tuyển nữ đang rất gần, nhất là sau khi Việt Nam chính thức được AFC trao quyền đăng cai VCK. Với lợi thế sân nhà, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ vào một suất tới Canada năm 2015. Nói như Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì đây là cơ hội ngàn năm có một.

Bóng đá nữ Việt Nam với giấc mơ tham dự World Cup 2015 ảnh 2

Đoàn quân HLV Trần Vân Phát quyết tâm giành vé dự World Cup

Người hâm mộ Việt Nam đang rất hân hoan, còn các nhà quản lý đã sớm khẳng định sẽ có những đầu tư đặc biệt cho bóng đá nữ. Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện vẫn còn chưa có gì cụ thể, dù VCK Asian Cup 2014 chỉ còn hơn 1 năm nữa sẽ diễn ra.

Theo HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát, hành trình đến World Cup Canada 2015 sẽ cần phải sự đầu tư lớn hơn rất nhiều so với việc họ nỗ lực để vượt qua vòng loại. Cả Thái Lan lẫn Myanmar đều có chung tham vọng. Hai năm qua đội tuyển Myanmar đã được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản - quê hương của những nhà đương kim vô địch World Cup. Trong khi đó, Thái Lan đã tiến hành trẻ hóa trước Việt Nam từ rất lâu rồi. Giờ trước cơ hội tham dự World Cup, sự đầu tư của quốc gia này sẽ càng thấy rõ.

Hành trình hiện thực hóa ước mơ giành vé dự World Cup 2015 với thầy trò HLV Trần Vân Phát đang là cả một chặng đường đầy chông gai, chứ không hề đơn giản như nhiều người nghĩ.

Tấm vé dự World Cup lịch sử, thời cơ ngàn năm có một tưởng như gần đó mà lại rất xa nếu VFF không có những kế hoạch khoa học, nghiêm túc và kỹ lưỡng ngay từ bây giờ.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “VFF tạo điều kiện tốt nhất và báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao để xây dựng chương trình dài hạn với những kế hoạch cụ thể giúp cho đội tuyển nữ hoàn thành nhiệm vụ”. Bên cạnh đó, VFF sẵn sàng để tuyển nữ được hưởng những điều kiện tập luyện tốt nhất và nâng dần chế độ đãi ngộ.

Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải cũng nhấn mạnh: “Với những gì đã làm được và đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên tham dự World Cup 2015, tôi xin khẳng định bóng đá nữ sẽ được đầu tư đặc biệt. Tất nhiên, không thể cứ mãi nói suông, vì thế mà ngay lúc này, Tổng cục TDTT và VFF cần lên kế hoạch chi tiết đầu tư mọi mặt cho bóng đá nữ”.

Hôm nay, ngày 20/10, trong khi hàng triệu phụ nữ Việt Nam được ở bên gia đình, người thân, thì các cô gái vẫn phải miệt mài tập luyện trên Đà Lạt để chuẩn bị cho SEA Games, xa hơn là VCK Asian Cup 2014 và World Cup 2015. Những gì các cầu thủ nữ đã, đang và sẽ làm, luôn cần được trận trọng, để những ước mơ của họ, sớm trở thành sự thật.

Theo Lê Cường-Kim Anh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm