Ben Foster than thở về cuộc sống ở MU

Thủ thành đội tuyển Anh thất vọng khi phải trở lại với vai trò dự bị ở sân Old Trafford.
Thủ thành đội tuyển Anh thất vọng khi phải trở lại với vai trò dự bị ở sân Old Trafford.

Và khi Van der Sar tái xuất, Foster buộc phải về với vai trò phụ quen thuộc. Thậm chí, anh bây giờ chỉ còn là sự lựa chọn thứ ba, sau cả Kuszczak, dù được xem trọng ở đội tuyển (bắt chính hai trận gần đây).

Đã được tạo điều kiện, nhưng Foster không biết tận dụng.

"Đó như là số mệnh của tôi", Foster tâm sự. "Tôi là sự chọn lựa thứ ba ở MU vào thời điểm được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Điều đó làm tôi mất nhuệ khí".

"Tuy nhiên, xét cho cùng, Van der Sar là một trong những thủ thành hay nhất thế giới hiện nay. Vì vậy, tôi không thể gõ cửa phòng huấn luyện viên trưởng và nói rằng ông ấy đang làm gì đó sai trái".

Không thể trách cứ ai, Foster hiểu rằng, rơi vào tình cảnh hiện tại hoàn toàn là do lỗi ở anh: "Tôi nghĩ là mình đã khởi đầu khá tốt, nhưng sau đó mắc một số sai lầm, trong khoảng hai hay ba trận gì đó. Tôi cảm thấy thất vọng khi thấy mình không còn vị trí chắc chắn trong đội một nữa".

Theo Hà Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm