Bảng B, AFF Cup: Tuyển Singapore tự trách mình

Singapore và Indonesia đã chơi thứ bóng đá… lực sĩ, sút, chạy và chuyền dài. Suốt hiệp 1, không bên nào ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2, ý đồ Singapore lộ rõ là cần trận hòa nên họ thi đấu rất ung dung, ngay cả trung phong lão tướng Duric cũng lùi sau hỗ trợ phòng ngự. Thế nhưng phút 66, hậu vệ cánh Irwan chơi thô bạo khiến bị thẻ vàng thứ hai. Singapore chỉ còn 10 người nhưng họ vẫn không mất thế trận, thậm chí còn có cơ hội nhiều hơn nhưng xà ngang đã cứu Indonesia.

Bảng B, AFF Cup: Tuyển Singapore tự trách mình ảnh 1

Singapore (phải) không còn bay cao như trận đầu thắng Malaysia. Ảnh: AFF

Phút 86, trong một tình huống sút phạt tưởng chừng vô hại, “Messi xứ vạn đảo” Andik Vermasyah sút bóng cuốn hình quả chuối, thủ môn Izwan chủ quan nhô cao, bóng bỗng lượn xuống chui vào lưới trong sự chới với của thủ môn trẻ này. Bàn thắng duy nhất giúp Indonesia có chiến thắng đầu tiên.

Trận đấu sau đó Malaysia và Lào có kết quả 4-1 nghiêng về chủ nhà Malaysia.

Như vậy thứ tự bảng B sau hai lượt trận như sau: 1- Indonesia (4 điểm, hiệu số bàn thắng bại 3/2); 2- Singapore (3 điểm, 3/1); 3- Malaysia (3 điểm, 4/4); 4- Lào (1 điểm, 3/6).

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm