Lần đầu tiên anh Nam được bế con trai bé bỏng trên tay. Ảnh: Dân trí
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt con, mừng lắm vì thấy con khỏe mạnh. Nhưng bác sĩ chỉ cho tôi thăm con vài phút thôi, không cho đụng con nhiều vì sợ nhiễm trùng. Giờ tôi sẽ về quê thắp nhang cho vợ” - anh Nam chia sẻ. Theo dự kiến, vào thứ Ba tuần sau bé Huy cũng sẽ xuất viện.
Thấy tình cảnh thương tâm, các nhà hảo tâm đã đến BV Nhi đồng 1, Chợ Rẫy chia sẻ với gia đình anh Nam. Hiện số tiền hỗ trợ cho bé Huy đã hơn 900 triệu đồng. Anh Nam cho biết nhiều người khuyên anh nên mở một tiệm tạp hóa buôn bán để nuôi con nhưng hiện còn nhiều việc phải lo nên anh chưa quyết định.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 25-10, anh Nam chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc lên BV ở TP Long Xuyên (An Giang) sinh thì va chạm với xe chở bê tông. Vụ tai nạn khiến chị Ngọc chết tại chỗ, đứa con trong bụng văng ra ngoài, anh Nam bị cán nát 1/3 cẳng chân phải.
Thu Lan Nguyễn
Lê văn Sáu
HủyTrả lời bình luận