Tông xe, chọi gạch bể đầu vì rượu bia

Đúng 21 giờ ngày 30-4, phóng viên (PV) PLO có mặt tại khoa Cấp cứu bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định TP.HCM và ghi nhận bảy người vừa nam vừa nữ nằm trên băng ca do tai nạn. Ông băng đầu, bà chân bó bột…

Nói chuyện bằng… nắm đấm

Đầu băng trắng, máu khô trên mặt chưa chùi sạch, ông NHT (46 tuổi, ở TP.HCM) rên hừ hự vì đau. Trong lúc chờ chụp CT scan để kiểm tra chấn thương đầu, ông T. được điều dưỡng truyền chai dịch.

Vừa bóp tay cho chồng, vợ ông T vừa nói: “Mấy ông hàng xóm cùng chồng tôi gầy độ nhậu ăn mừng lễ lạt. Uống hết hai thùng bia, ông nào ông nấy lựng khựng rồi “lời qua tiếng lại”. Chồng tôi nói một, ông hàng xóm nói hai. Do không ai nhường ai nên cả hai vung tay đấm túi bụi. Ông hàng xóm cầm cái tô đập lên đầu chồng tôi. Thấy máu me chảy dài, tôi lật đật lấy cái khăn chèn vô vết thương rồi đưa đi BV. Nhậu nhẹt chi cho khổ vợ khổ con. Tôi đang lo không biết đầu ổng có sao không”.

Bác sĩ của BV Nhân dân Gia Định TP.HCM đang cấp cứu trường hợp bị chấn thương đầu. Ảnh: TRẦN NGỌC 

Độ năm phút sau, ông T. được điều dưỡng đẩy vô phòng chụp CT scan. Lát sau, bác sĩ (BS) Phan Đức Duy (trưởng ca trực cấp cứu) xem phim chụp và báo ông T. bị vết thương ngoài da, chỉ cần khâu lại và cho về. Nghe tin này, vợ ông T. tươi nét mặt.

Cạnh đó, ông TMH (48 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) đầu cũng băng trắng, máu khô vương trên áo. Do đau nên ông H. cứ rên, tay quơ qua quơ lại liên tục.

Con trai ông H. kể: “Hồi sáng ba tôi kêu chở tới nhà người bạn làm cùng cơ quan. Buổi trưa nhà bạn ba tôi làm con gà đãi khách. Do chỉ có hai người nên bạn ba tôi hú thêm hai ông hàng xóm. Sau khi uống gần hết hai lít rượu đế, do bắt bẻ uống ít uống nhiều nên ba tôi và ông hàng xóm cự cãi, “tiếng bấc tiếng chì”. Không kiềm chế, ba tôi thụi vô mặt ông hàng xóm. Ông này liền cầm cục gạch gần đó chọi trúng đầu ba tôi làm chảy máu”.

Kết quả chụp CT scan cho thấy ông H. bị chấn thương sọ não nhẹ nên buộc phải ở lại BV để tiếp tục theo dõi.

Tự té vì quá xỉn

Tối 29-4, PV theo chân tổ cấp cứu 115 và ghi nhận khá nhiều vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 21 giờ 15, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM nhận cuộc điện thoại báo có vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận Tân Bình, TP.HCM. Lập tức, tổ cấp cứu do BS Phạm Văn Quyết phụ trách lên xe tới điểm xảy ra tai nạn.

Tại hiện trường, một phụ nữ độ 42 tuổi mặt nhăn nhó nằm trên vỉa hè. Cạnh đó, một thanh niên tầm 26 tuổi có mùi bia đi qua đi lại vẻ nóng ruột. “Tôi thấy bà này chạy xe chậm, còn cậu thanh niên chạy xe khá nhanh rồi tông vô bà này” – một ông nhà gần đó nói.

Nhân viên y tế của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đang cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: TRẦN NGỌC 

Sau khi cố định cổ và chân người phụ nữ, tổ cấp cứu 115 chuyển người này tới BV để được chăm sóc.

Sau đó ít phút, điện thoại của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM reo vang. Đầu đây báo có một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận 5, TP.HCM. Tổ cấp cứu cũng do BS Phạm Văn Quyết phụ trách nhanh chóng lên xe đến hiện trường.

Tại điểm xảy ra tai nạn, một ông tầm 50 tuổi hơi thở nồng mùi bia nằm sát lề đường, mặt và hai gối xây xát. Cạnh đó chiếc xe gắn máy bửng bị bể nằm chỏng gọng. “Ông này điều khiển xe khá nhanh, loạng choạng rồi tự té” – một bà bán hàng rong gần đó cho biết.

Sau khi kiểm tra, BS Quyết nhận định nạn nhân bị gãy vai trái nên cho đeo đại số tám rồi chuyển tới BV.

Trong ngày 29-4, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM và các trạm vệ tinh cấp cứu 52 ca. Trong đó 9 trường hợp do tai nạn giao thông và hầu hết người bị nạn có mùi rượu bia. Con số này cao hơn một ít so với ngày thường. Điều dưỡng NGUYỄN VĂN Y, trưởng ca trực của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM.

Từ sáng tới 22 giờ 00 ngày 30-4, khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định cấp cứu 10 ca tai nạn giao thông, ẩu đả và đa phần liên quan đến rượu bia. So với ngày thường con số này có nhỉnh hơn. BS LÊ MINH PHƯƠNG, trực lãnh đạo BV Nhân dân Gia Định TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm