Suýt mất mạng vì nghe nói thịt cá nóc độc nhưng ngon lắm!

Ngày 4-6, BS Lê Hoàng Phúc, Phó phòng phụ trách phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ, cho biết BV vừa cứu sống một trường hợp ngộ độc cá nóc nặng.

Bệnh nhân là ông NVV (63 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) nhập viện vào lúc 15 giờ ngày 3-6 trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê, co giật, tê cứng tay chân, cứng hàm.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy, điều trị hỗ trợ và chuyển đến khoa Hồi sức tích cực–chống độc.

Bệnh nhân NVV đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã rút nội khí quản. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt tuy còn tê nhẹ hai tay.

Theo bệnh nhân V, sáng cùng ngày ông có đặt lờ bắt được khoảng nửa ký cá nóc. Mặc dù biết thịt cá nóc độc nhưng nghe nói thịt cá nóc ngon lắm nên ông V. đã thịt cá để ăn. Khoảng hai giờ sau, ông cảm thấy tê hai bàn tay, hai chân dần dần đến tê môi... và được gia đình đưa đến BV cấp cứu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm