Người “chết” 6 lần trong tuần trăng mật đã có con

Andrew Britton (một vận động viên 3 môn thể thao phối hợp người Anh) đã trải qua ca phẫu thuật ghép tim thành công sau khi bị bệnh nặng ở quần đảo Maldives (Ấn Độ Dương) vào năm ngoái. Bác sĩ nói các loại thuốc điều trị có thể khiến anh bị vô sinh. 

 Vợ chồng Britton cùng với bác sĩ Fabio De Robertis (bên trái)

Nhưng thật kì diệu, theo báo Mirror, vào tháng 10 vừa qua, Lauren (vợ anh) đã sinh con.

Trước đó, tháng 11-2012, chỉ vài giờ sau khi đến Maldives để nghỉ tuần trăng mật, Britton đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau 6 lần ngưng tim. Anh được đưa đến một bệnh viện chuyên khoa ở Bangkok (Thái Lan) và được hỗ trợ duy trì sự sống trong hai tuần. 

Sau đó, Britton về Anh và điều trị tại bệnh viện Harefield. Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh viêm cơ tim (do virus tấn công làm viêm và tổn thương tim). Anh đã phải đợi gần một năm để chờ người hiến tặng tim. Vợ anh đã có thai vài tuần sau khi anh thực hiện ca ghép tim. 

Cả hai quyết định đặt tên con theo tên bác sĩ Fabio De Robertis, người đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho Britton. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm