Ngắm biểu cảm của những công dân nhí sinh ngày đầu năm 2021

 Video: TP.HCM chào đón công dân nhí đầu tiên của năm 2021

Khi tiếng pháo hoa đì đùng, sáng rực trên bầu trời trong tiếng reo mừng của người dân TP.HCM thì tại Bệnh viện (BV) Từ Dũ cũng rộn ràng tiếng khóc của những em bé chào đời trong thời khắc năm mới 2021. 

Vào thời khắc chuyển sang năm mới 2021, tại khắp nơi trên cả nước, những công dân nhí đầu tiên đã oe oe chào đời trong niềm vui khôn tả của y bác sĩ và gia đình.

Ở BV Từ Dũ, có 6 em bé, 5 bé sinh thường, một bé sinh mổ được sinh đúng thời điểm này, trong đó 3 bé trai và 2 bé gái. Bé sinh sớm nhất là bé trai, con của sản phụ Phạm Thị Thanh Nhi (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú). 

Sản phụ Phạm Thị Thanh Nhi hạnh phúc khi ôm con vào lòng. Ảnh: HL

Tiếp theo là bé gái sinh vào lúc 0 giờ 2 phút, con của sản phụ Trần Thị Thuỳ Uyên (26 tuổi, quê Quảng Nam).

4 phút sau khi năm mới sang, bé gái, con của sản phụ Nhịnh Thị Kim Anh (ngụ quận 11) cũng cất tiếng khóc chào đời. 

Chị Kim Anh chia sẻ dự sinh là ngày 12-1. Lúc hơn 9 giờ tối 31-12, khi chị đang quây quần cùng gia đình đón năm mới thì có dấu hiệu chuyển dạ. 

Hạnh phúc ôm con vào lòng, chị nói vui: “Chắc bé cũng muốn ra đời sớm để cùng đón năm mới với gia đình đây mà”. 

Bé gái con chị Kim Anh hồng hào, đang ngáp đáng yêu. Ảnh: HL

Vui mừng đón con đầu lòng, anh Trần Minh Thiệu, chồng sản phụ Phạm Thị Thanh Nhi chia sẻ: “Lúc này, tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng vì vợ con mình đã vượt cạn an toàn, càng bất ngờ khi con của mình lại là công dân đầu tiên của Thành phố trong năm mới này. Tôi rất biết ơn các y bác sĩ đã tận tâm chăm sóc cho vợ tôi”.

Anh Trần Minh Thiệu hạnh phúc chào đón con thơ cũng là công dân nhí đầu năm 2021. Ảnh: HL

Trong thời khắc đón năm mới, BV đã chuẩn bị những món quà để chào đón những thiên thần bé nhỏ, những công dân đầu tiên của TP năm 2021.

Bệnh viện Từ Dũ chuẩn bị những món quà tặng các gia đình sản phụ sinh các em bé vào thời khắc đón năm mới. Ảnh: HL

BS Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Từ Dũ, trưởng ca trực vào thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ chia sẻ cũng hạnh phúc và vui lây niềm vui đầu tiên trong năm với các sản phụ khi cùng chứng kiến giây phút các em bé chào đời.

Theo BS Hải, trong năm qua, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng bệnh nhân đến BV giảm nhưng đây cũng là cơ hội cho BV tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Sau đây là một số hình ảnh đáng yêu của các công dân nhí sinh vào thời khắc đặc biệt: 

Thay đổi môi trường từ trong bụng mẹ ra ngoài, bé trai có vẻ hoảng và khóc rất to. Ảnh: HL

Sau hồi trấn tĩnh, bé trai sinh vào lúc 0 giờ đang say giấc như còn trong bụng mẹ. Ảnh: HL

Bé gái đang hạnh phúc trong vòng tay mẹ. Ảnh: HL

Em bé he hé mắt có vẻ lạ lẫm khi ra khỏi bụng mẹ. Ảnh: HL

Bé gái sinh vào lúc 2 phút ngày 1-1 đang được mẹ dỗ dành. Ảnh: HL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm