Mổ cứu sống bé gái trong bụng sản phụ bị bắn

Trước khi được chuyển ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu, các BS ở BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã mổ cấp cứu lấy thai nhi ra khỏi bụng chị Dung lúc 17g chiều 30-8. Thai nhi chào đời là bé gái nặng 2 kg, được tiếp tục chăm sóc tại Phòng chăm sóc đặc biệt và sức khỏe đang tiến triển tốt.

Mổ cứu sống bé gái trong bụng sản phụ bị bắn ảnh 1 

Bé gái con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Dung đang được chăm sóc đặc biệt tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Anh Trần Đình Hạng (chồng chị Dung) cho biết: “Vợ chồng tôi từ Thanh Hóa sang Viên Chăn (Lào) sinh sống, làm ăn được 10 năm nay. Đêm 27-8, lúc vợ tôi đang nằm nghỉ ngơi sau khi dùng cơm tối ở Viên Chăn thì thấy người lạ đột nhập vào nhà. Trong lúc giằng co, một tên cướp đã nổ súng khiến vợ tôi – đang mang bầu, bị thương nặng. Tôi đem vợ đi cấp cứu ở Bệnh viện Viên Chăn. Sau đó tôi quyết định chuyển gấp vợ về BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mong giành giật được sự sống cho vợ và con trong bụng mẹ”.

Khoa cấp cứu, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đêm 29-8, tiếp nhận cấp cứu sản phụ Dung đang mang thai 33 tuần, chuyển viện từ Viên Chăn về. Sản phụ Dung nhập viện do vết thương bị đạn bắn xuyên từ vùng cổ xuống mạn sườn, gây sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, trụy tim mạch.

Sản phụ Dung sốt cao liên tục, hình ảnh siêu âm thai xuất hiện tình trạng phù gai rau, dấu hiệu suy thai rất cao, bé có thể tử vong ngay trong bụng mẹ bất cứ lúc nào.

Ngay lập tức, liên khoa Ngoại, Sản, Hồi sức Ngoại khoa của BV hội chuẩn, yêu cầu phải khẩn trương mổ cấp cứu lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ, cứu sống cả mẹ và con.

Do bé bị ảnh hưởng bởi tình trạng sức khỏe của chị Dung, thiếu oxy thời gian lâu, cùng sự tác động của thuốc an thần từ mẹ nên bé sơ sinh chào đời không cất tiếng khóc, tím tái, trương lực cơ giảm, phản xạ sơ sinh yếu.

BS Trần Thúy Hà, khoa Sản cho biết: “Bệnh viện nhanh chóng tiến hành hồi sức cho trẻ ngay trong phòng mổ, hút dịch, bóp bóng liên tục, nhưng bé vẫn không thể tự thở nên phải đặt nội khí quản, hỗ trợ bé thở máy, nỗ lực chạy đua với thời gian giành giật sự sống cho bé. Sau một ngày phải nằm thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, bé gái đã tiến triển khả quan hơn, đang tập cai máy thở, được theo dõi sức khỏe sát sao”.

Do chị Dung vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, phải tích cực thở máy nên được chuyển ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm