Y tá thừa nhận giết chết 30 bệnh nhân để 'chứng tỏ tay nghề'

Theo tạp chí này, gã y tá 38 tuổi này nói với bác sĩ thần kinh rằng hắn chỉ muốn chứng tỏ kỹ năng hồi sức cấp cứu của mình.

Tờ The Guardian dẫn lời vị bác sĩ thần kinh của gã y tá, Konstantin Karyofilis, cho biết gã y tá “quái đản” này tiêm thuốc tim mạch để tạo ra tình huống cấp cứu, đó là cơ hội để hắn ta trổ tài hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân.

Gã y tá này cũng là nghi can giết chết tổng cộng 178 người trong quá trình anh ta chăm sóc bệnh nhân từ 2003-2005 tại bệnh viện Delmenhorst gần Bremen của Đức.

Vị chuyên gia tâm thần học cho rằng gã y tá “man rợ” này phải “chịu trách nhiệm hoàn toàn” cho cái chết của 30 bệnh nhân, tuy nhiên các vụ nghi án khác thì không phải.
Trước đó, gã y tá này đã bị tuyên án 7,5 năm tù sau khi bị kết tội âm mưu giết người trong năm 2008. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm