Vụ thảm sát tại New York: Giết người vì mất việc và tiếng Anh kém

Cảnh sát trưởng khu vực - Joseph Zikuski cho biết, một nhân viên lễ tân đã giả chết và gọi điện cho cảnh sát, cô ấy đã thông tin cho kịp thời cho cảnh sát về tình hình vụ thảm sát này, ông còn nói thêm: “Cô ấy là một anh hùng”.

Sau khi được tin báo, cảnh sát đến hiện trường ngay lập tức, họ không nghe thấy bất kỳ tiếng súng nào sau đó. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chờ đợi động tĩnh của tên giết người trong gần một giờ đồng hồ trước khi tiến vào bên trong.

Cảnh sát mất hơn hai giờ đồng hồ để tìm kiếm, đưa nạn nhân ra ngoài và thu dọn hiện trường.

Ngay sau đó, cảnh sát đã tìm đến nhà nghi phạm, được cho là một người Việt, thu thập chứng cứ gồm ba ổ đĩa cứng, và nhiều giấy tờ quan trọng.

Vụ thảm sát này đã gây kinh hoàng cho người dân ở Binghamton – một thành phố nhỏ cách New York 150 dặm về phía Bắc, nơi đây từng nổi tiếng với công ty giày Endicott-Johnson và là trụ sở chính của IBM, trước khi công ty giày Endicott-Johnson đóng cửa, còn IBM thì dời trụ sở mới.

Theo TNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm