Vụ nổ Lebanon: Sống sót sau 30 giờ bị thổi văng ra biển

Một người đàn ông mất tích trong vụ nổ ở cảng Beirut (Lebanon) đã sống sót kỳ diệu sau 30 giờ lênh đênh trên biển Địa Trung Hải trong tình trạng bị thương nặng, báo Time Now đưa tin.
Người đàn ông này là Amin al-Zahed, một công nhân của cảng Beirut được cho là đã mất tích sau vụ nổ kinh hoàng hôm 4-8. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh nổi trên biển và đưa anh lên thuyền vào ngày 6-8, 30 giờ sau khi vụ nổ xảy ra.

Vụ nổ Lebanon: Sống sót sau 30 giờ bị thổi văng ra biển ảnh 1
Amin al-Zahed được tìm thấy đang trong tình trạng bị thương nặng, người đẫm máu. Ảnh: AL ARABIYA

Amin al-Zahed bị thương rất nặng, quần áo bị xé toạc do vụ nổ, người đẫm máu. Anh sau đó đã được đưa vào Bệnh viện Đại học Rafic Hariri ở Beirut để điều trị.

Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào mà anh Amin al-Zahed có thể sống sót trong tình trạng đó suốt 30 giờ. 
Sáng 8-8 (giờ Việt Nam), quan chức Lebanon báo cáo số người tử vong do vụ nổ đã lên đến 154 người. Trong số 5.000 người bị thương có 1.000 người đang nhập viện điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm