Tổng thống Trump ước gì đêm Giáng sinh?

Đêm Giáng sinh 24-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận điện thoại, trò chuyện với nhiều trẻ em, hỏi chúng muốn điều gì nhất ở ông già Noel Santa Claus, đồng thời cũng nói ra mong ước Giáng sinh của mình.

Ngồi bên cạnh Tổng thống Trump trong căn phòng trang trí Giáng sinh lộng lẫy tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ) là Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, cũng đang nhận điện thoại của trẻ em từ một đường dây khác.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhận điện thoại của trẻ em từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ) trong đêm Giáng sinh 24-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhận điện thoại của trẻ em từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ) trong đêm Giáng sinh 24-12. Ảnh: REUTERS

Hoạt động của vợ chồng ông Trump mùa Giáng sinh này nằm trong khuôn khổ dự án của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian khu vực Bắc Mỹ (NORAD).

Vào mùa Giáng sinh mỗi năm, NORAD – tổ chức quân sự liên minh giữa Mỹ và Canada – đều xúc tiến dự án dùng công nghệ giúp mọi người, đặc biệt trẻ em theo dõi hành trình phát quà của ông già Noel. Trẻ em cũng có thể gọi điện trực tiếp cho các tình nguyện viên tham gia dự án của NORAD để kiểm tra hành trình của ông già Noel.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhận điện thoại của trẻ em từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ) trong đêm Giáng sinh 24-12. Ảnh: REUTERS

Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhận điện thoại của trẻ em từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ) trong đêm Giáng sinh 24-12. Ảnh: REUTERS

Truyền thống này có từ năm 1955, sau khi một chuỗi cửa hàng thay vì đăng số điện thoại của mình để trẻ em gọi đến “trò chuyện với ông già Noel” như một hình thức chăm sóc khách hàng, thì lại đăng nhầm số điện thoại của Bộ Tư lệnh phòng không lục địa (CONAD). Và CONAD đã làm thay công việc của chuỗi cửa hàng, tiếp điện thoại trẻ em trong mùa Giáng sinh. Công việc đó được CONAD, tiền thân của NORAD duy trì đến tận nay.

Tình nguyện tham gia dự án của CORAD, ông Trump tiếp chuyện nhiệt tình với trẻ em và cha mẹ chúng. Các nhà báo trong phòng chỉ có thể nghe được cuộc đối thoại từ đường dây ông Trump.

Tổng thống Donald Trump nhận điện thoại của trẻ em từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ) trong đêm Giáng sinh 24-12. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Donald Trump nhận điện thoại của trẻ em từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ) trong đêm Giáng sinh 24-12. Ảnh: REUTERS

“Bác sẽ có một dự đoán nhé, ông già Noel sẽ đối xử rất tốt với cháu, rất tốt, tốt nhất từ trước nay” – ông Trump nói với một trẻ em gọi đến từ Mississippi, mời cậu bé đến thăm Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

Một cậu bé nói muốn có các khối nhà. Ông Trump đáp lời một cách hào hứng: “Các tòa nhà! Đó cũng là điều bác luôn luôn muốn. Bác đoán ông già Noel sẽ đáp ứng con rất nhiều tòa nhà, nhiều đến mức con không thể sử dụng hết chúng”.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đi lễ nhà thờ đêm Giáng sinh 24-12 tại nhà thờ Bethesda-By-The Sea ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đi lễ nhà thờ đêm Giáng sinh 24-12 tại nhà thờ Bethesda-By-The Sea ở Palm Beach, bang Florida (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Với Ryan, cậu bé ước bà mình được xuất viện về nhà, ông Trump đã động viên: “Thật tuyệt vời. Điều này tốt hơn muốn quà hay gì đó”.

Cũng với cậu bé Ryan này, ông Trump đã nói lên điều ước Giáng sinh của mình: “Chúng ta đã có sự thịnh vượng, giờ chúng ta muốn hòa bình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm