Thiếu gia Trung Quốc 'đốt' hơn 8 tỉ đồng trong một đêm

Vương Tư Thông là con trai của ông Vương Kiến Lâm - người giàu nhất Trung Quốc hiện nay. Theo Shanghaiist, sáu hóa đơn được thanh toán trong một đêm ăn chơi của cậu ấm này đã được đăng lên mạng.

Năm trong số hóa đơn này có giá trị 200.000 nhân dân tệ, còn hóa đơn thứ sáu có giá 1,5 triệu nhân dân tệ.

Như thế, Vương Tư Thông đã tiêu khoảng 2,5 triệu nhân dân tệ (385.000 USD) chỉ trong một đêm.

Hóa đơn 1,5 triệu nhân dân tệ mà Vương Tư Thông tiêu trong một đêm (Nguồn: Shanghaiist)

Số tiền này cao hơn nhiều so với lần ăn chơi trước của thiếu gia họ Vương. Lần đó, thiếu gia này chi ra 200.000 nhân dân tệ vào đêm Halloween tại một câu lạc bộ.

Vương Tư Thông có thể “thoải mái” tiêu tiền như vậy là vì ông Vương Kiến Lâm ngày càng giàu và không thấy điểm dừng.

Tài sản của giám đốc điều hành của tập đoàn Wanda gần đây tăng lên hơn 50%, lên 34,4 tỉ USD. Ông Vương Kiến Lâm cũng có tiếng là người ưa tiêu tiền "như nước" khi mua một ngôi nhà trên "phố tỉ phú" ở London trị giá 80 triệu bảng Anh.

Con trai của ông - Vương Tư Thông cũng là người nổi tiếng với các màn tiêu tiền vô tội vạ. Tháng 5-2015, người này đã khiến cư dân mạng Trung Quốc bất bình khi đăng ảnh con chó của mình đeo ít nhất hai chiếc đồng hồ thông minh Apple, với giá 126.000 nhân dân tệ mỗi chiếc.

Thiếu gia Vương Tư Thông (Nguồn: Shanghaiist)

Trước đó, Vương cũng đã thuê toàn bộ một khu nghỉ dưỡng ở Tam Á để tổ chức sinh nhật cho mình. Thậm chí, thiếu gia họ Vương còn mời cả T-ara, một trong số năm nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ưa thích của mình tới biểu diễn riêng trong bữa tiệc.

Vương Tư Thông còn là chủ của một công ty tư nhân trị giá 50 triệu bảng Anh chuyên kinh doanh trò chơi điện tử.

Người này là một trong số các phù rể trong đám cưới mang phong cách cổ tích giữa đôi diễn viên Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh, được tổ chức ở Thượng Hải vào năm ngoái.

Các cư dân mạng đã có phản ứng đa dạng trước vụ việc này, chủ yếu là vừa kinh ngạc vừa chỉ trích.

 “Với số tiền anh ta đốt trong một đêm, bạn có thể mua được một căn hộ” - một cư dân mạng viết.

“Đây chỉ là một ngày bình thường khác của một thiếu gia mà thôi” - một cư dân mạng khác bình luận.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm