Siêu máy bay hai thân sẽ ngừng cất cánh sau một lần bay?

Nhà đồng sáng lập Microsoft và là một người đam mê với ngành hàng không Paul Allen, năm 2011, đã thành lập Stratolaunch. Thế nhưng, vị tỷ phú này đã qua đời vào tháng 10-2018, ở tuổi 65.

Cố tỷ phú Paul Allen với dự án siêu máy bay khởi động từ năm 2011. Ảnh: SpaceNews

Tỷ phú Allen không chỉ đổ tâm huyết mà cả tâm hồn mình vào dự án thiết kế siêu máy bay này.

Thế nhưng có tin đồn rằng em gái ông, Jody Allen, hiện không còn hào hứng với chương trình này nữa.

Bà Jody Allen, Chủ tịch công ty mẹ của Stratolaunch, đã quyết định "thiết lập một chiến lược thoát hiểm" vào cuối năm 2018.

Bà đã cho phép máy bay được cất cánh để đáp ứng tâm nguyện của người anh quá cố và để chứng minh rằng máy bay và ý tưởng đã thành công.

Siêu máy bay được thiết kế để tạo bệ phóng tên lửa vũ trụ từ trên không. Ảnh: Wikipedia

Ngày 13-4, máy bay phản lực với trọng lượng hơn 226 tấn này chính thức cất cánh tại Mojave Air & Port Space.

Sau hai tiếng rưỡi đồng hồ bay thử nghiệm, Máy bay phản lực hai thân này đạt độ cao tương đương 5.180 mét với tốc độ tối đa 282 km/h. 

Sải cánh của máy bay được cho đạt kỷ lục 117m, dài hơn cả một sân bóng đá. Máy bay được thiết kế để như bệ phóng lên tới khoảng 10.700m, sau đó, các thiết bị sẽ tách ra và tự đi vào vũ trụ.

Một số thông tin cho rằng siêu máy bay này sẽ phải nằm đất sau lần thử nghiệm duy nhất đó.

Theo người phát ngôn hãng của Stratolaunch Systems, thông tin này chưa chính thức, vì một trụ sở công ty này vẫn đang hoạt động tại thành phố Seattle, bang Washington.

"Stratolaunch vẫn hoạt động. Chúng tôi sẽ cung cấp một bản cập nhật khi có thông tin cụ thể", người phát ngôn này nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm