Sống gầm cầu 10 năm để tìm thuật toán xổ số

Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) cho biết người đàn ông này là Wang Chengzhou, 49 tuổi. Ông đã dành suốt 10 năm sống dưới gầm một cây cầu ở Trùng Khánh, Trung Quốc để nghiên cứu các công thức toán học phía sau những giải thưởng xổ số.

Ông Wang Chengzhou dành 10 năm sống dưới gầm cầu để nghiên cứu thuật toán xổ số. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, ông Wang vốn là công nhân xây dựng trong công trường ở TP Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Năm 2008, sau khi bị chấn thương, ông quyết định chuyển đến Vân Nam, rồi sau đó là Trùng Khánh. Người đàn ông này đã quyết định nghỉ hẳn việc ở công trường để toàn tâm toàn ý theo đuổi các thuật toán xổ số.

Trong khoảng thời gian nghiên cứu bên sông Dương Tư, ông Wang cũng làm lao công bán thời gian tại một bưu điện địa phương. Truyền thông Trung Quốc cho biết gia đình của ông Wang không hề hay biết nơi ông ở cho đến khi câu chuyện được báo chí đăng tải.

Sau khi biết tin, người mẹ già 76 tuổi của ông đã thúc giục con trở về nhà kịp đón Tết cổ truyền. Tuy nhiên, ông Wang quyết định không quay về cho tới khi “ghi được dấu ấn trong nghiên cứu xổ số”.

Mỗi ngày, ông Wang dành khoảng thời gian 2-5 giờ sáng để tính toán những phép toán và mỗi tháng dành ra 2.000 nhân dân tệ để mua vé số. “Tôi đã làm chủ được các thuật toán xổ số” - ông Wang tự tin nói. Người đàn ông này cũng dự định viết bốn cuốn sách về chủ đề thuật toán xổ số dựa trên những “nghiên cứu” suốt 10 năm qua.

Một nhân viên bưu điện xác nhận ông Wang đã làm việc ở đây trong hơn hai năm, tuy nhiên thời gian gần đây ông đã nghỉ việc. “Tôi biết ông ấy có mua và nghiên cứu về xổ số nhưng tôi chưa nghe ông ấy trúng giải bao giờ” - người nhân viên cho biết.

Ông Zhou De, chuyên gia về toán học tại ĐH Tứ Xuyên, nói rằng việc đoán trước trúng số là “gần như không thể” bởi vì “các con số này được lựa chọn ngẫu nhiên”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm